Theo anh H., xe của các doanh nghiệp nhập về, sau khi nộp tiền cho Sáu "em" thì được một tài xế của hắn lái thẳng từ cảng về kho ở quận 2, không cần phải xin biển số tạm. Nếu chiếc xe nào đó của người khác mà chuyển về kiểu như vậy thì bị phạt ngay lập tức.
Còn có tin rằng, bọn Sáu "em" lộng hành được là nhờ một thành viên trong nhóm có quan hệ thân thuộc với một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự quận 7 (cảng Lotus nằm trên địa bàn quận này).
Những tố cáo trên đang được Ban chuyên án của Công an thành phố xem xét. Một lãnh đạo của Ban chuyên án cho biết, vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra mở rộng nhằm làm rõ trách nhiệm của những cán bộ biến chất đứng sau bảo kê nhóm tội phạm này.
Theo kết quả xác minh ban đầu, tiền thân của băng xã hội đen Lotus là tổ lái xe do Đội Cảnh sát hình sự quận 7 lập cuối năm 2000. Ban đầu, những lái xe này được tập hợp với mục đích "quản lý, giám sát tình hình an ninh trật tự tuyến cảng, tránh tình trạng tranh giành bến bãi, đâm chém lẫn nhau". Công an đã phân công cho Lê Văn Em (Sáu "em") làm tổ trưởng, dưới y là 15 người, trong đó có 3 phụ lái.
Đến sáng qua (5/8), đã có 14 đối tượng trong băng xã hội đen Lotus bị bắt. Chúng khai nhận hành vi bảo kê, ép chủ hàng phải thuê bọn chúng làm hoa tiêu và các thủ tục nhận xe và lái xe từ Lotus về kho.
(Theo Thanh Niên, Tiền Phong)