Từ: Trần Huyền
Đã gửi: 08 Tháng Sáu 2011 12:03 CH
Chào Dung!
Mình đọc bài tâm sự của bạn và thấy nên có đôi lời giúp bạn có thể giải tỏa được stress lúc này. Bạn ạ, khoảng thời gian này của ba năm về trước là lúc mình đang mang bầu bé nhà mình. Chồng mình là con trưởng, còn có chú em nữa nhưng chồng mình rất thích con trai. Ngồi tụ tập bạn bè, mình để ý rằng các ông chồng khác, người thì nói thích con gái, người thì nói con nào cũng được, riêng chồng mình nói: Tôi thích con trai.
Đến khi mình có bầu, vì bụng mình rất gọn nên nhiều người đều đoán là con trai, chồng mình thích lắm. Tuy nhiên, vợ chồng mình không sốt sắng muốn biết bé là trai hay gái nên mãi tới 22 tuần, khi siêu âm 3D chuẩn đoán hình ảnh thì mình mới hỏi bác sỹ và biết được bé là con gái. Lúc đó, thực sự mình cũng thấy hụt hẫng đôi chút vì cũng mong bé là con trai theo ý muốn của chồng.
Nhưng rồi mình nghĩ con nào cũng là con mình mà, đều là giọt máu, là kết tinh tình yêu của mình và bố nó, nên chỉ trong chốc lát thôi, mình lại trở về bình thường, không còn thấy hụt hẫng gì cả. Hôm đi siêu âm, vì chồng mình đang đi công tác trong Nam nên anh không thể đi cùng mình, biết buổi chiều vợ siêu âm xong là chồng mình gọi điện ngay. Mình báo con gái, chồng mình cũng vẫn vui vẻ nói chuyện với vợ.
Nhưng đến tối, khi hai vợ chồng buôn dưa lê thì chồng mình có hỏi một câu “Thế đúng con là con gái à, anh tưởng em đùa anh”. Mình mới biết rằng chồng mình vẫn có niềm tin tất thắng rằng vợ đang mang bầu con trai đấy. Mình lúc đó mới nói nhẹ nhàng với chồng rằng con nào cũng là con, trai hay gái thì cũng là con mình, cũng đang ngày một lớn dần lên và sẽ chào đời trong nay mai, có con gái càng yêu.
Cũng không biết sau đấy thì chồng mình thế nào, nhưng anh ấy sau đó tuyệt nhiên không nhắc tới con trai hay con gái nữa. Đến ngày mình sinh, chồng mình chạy đôn chạy đáo lo cho vợ. Mình sinh đúng 40 tuần nên con mình phải đưa lên khoa sơ sinh theo dõi, chồng mình luôn túc trực bên con và bế con về, đặt vào lòng mình khi con đã ổn.
Càng về sau, mình thật sự hạnh phúc khi thấy chồng chăm con, yêu con. Chỉ ngắm bố con họ nói chuyện với nhau, chơi với nhau, hay điện thoại cho nhau khi bố đi xa cũng đủ để mình thấy cuộc sống này thật tuyệt vời rồi. Chồng mình mỗi lần đi công tác xa đều bắt mình hàng ngày chụp ảnh con, quay video của con gửi cho anh để anh có thể ngắm con mỗi ngày.
Giờ thì bé nhà mình đã gần 3 tuổi, bố đi công tác xa, tối nào cũng điện thoại, chỉ để nói chuyện với con, nghe con hát, nghe con đọc thơ mà thôi. Có con gái thích lắm bạn Dung ạ, con gái đáng yêu vô cùng, suốt ngày hát hò líu lo, đọc thơ rất vui. Con gái cũng rất điệu nhé, có con gái, mẹ có cơ hội làm điệu cho con, có thể mua cho con rất nhiều váy đẹp trong khi con trai thì chỉ có mỗi vài kiểu quần áo.
Con gái còn rất tình cảm nữa, con gái mình suốt ngày hỏi mẹ làm gì đấy, thấy mẹ buồn là hỏi mẹ làm sao đấy. Mình vẫn thường trêu đùa ông xã là “Có con gái, sướng cả đời, còn có con trai thì chỉ sướng lúc chết thôi. Vậy thì anh muốn sướng cả đời hay sướng mỗi lúc chết, có người hương khói? Chết thì còn biết gì nữa mà sướng”.
Mình kể ra câu chuyện của mình để bạn thấy rằng, khi một thiên thần nhỏ đáng yêu được sinh ra thì không ai có thể nỡ chối bỏ bé đâu, nhất lại là người cha, tình phụ tử thiêng liêng. Có lẽ chồng bạn quá kỳ vọng vào việc sinh con trai, điển hình là chồng bạn đã làm rất nhiều biện pháp mạnh để bạn sinh con trai. Kỳ vọng càng cao thì khi không đạt được người ta càng hụt hẫng lớn.
Mình nghĩ chồng bạn bây giờ đang thất vọng, nhưng chỉ là nhất thời thôi, rồi thời gian vợ và bé con sẽ làm cho ông bố này nguôi bớt niềm khao khát sinh con trai giống như nhiều người đàn ông khác thôi. Bên cạnh bạn lúc này, ngoài chồng ra còn có gia đình, bố mẹ chồng, ông bà và họ hàng đều mong có cháu gái đó thôi.
Bạn hãy vui lên, khi mang bầu tâm lý của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của bé sau này đó bạn ạ. Hãy vui vẻ, đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy cùng gia đình, lấy gia đình làm điểm tựa để tâm sự, trò chuyện với chồng bạn để chồng bạn lấy lại cân bằng. Mình tin khi bé nhà bạn được sinh ra, chồng bạn sẽ quên luôn việc mình đang mong mỏi con trai cho mà xem.
Chúc bạn luôn hạnh phúc, chào thân ái!