Hôm 18/1, lần đầu tiên Kristin Schoonveld, ở Indianapolis công khai với truyền thông hạnh phúc bất ngờ đến với mình hai năm trước. Mùa thu năm 2019, khi đăng ký tìm người thân trên thư viện ADN quốc gia, cô thấy thông báo có một tài khoản tên Parker Erickson có quan hệ mẹ con với mình.
"Tôi chưa bao giờ mang thai nên nghĩ chắc chắn có sự nhầm lẫn", Kristin, 52 tuổi, nhớ lại. Cô nhấp vào trang cá nhân của tài khoản được cho là con mình, đọc thông tin và biết cậu được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đang tìm mẹ ruột.
Đến lúc này Kristin mới nhớ ra mình từng một lần hiến trứng năm 1994 vì nghĩ sẽ thật hạnh phúc khi giúp ai đó. Cô nhắn tin cho chàng trai, mở đầu cho một cuộc trò chuyện.
Hồi bé, Kristin sống trong trại trẻ mồ côi nhưng không có ý định tìm cha mẹ đẻ. Từ khi trưởng thành đến tận bây giờ, cô làm nhân viên xã hội, chuyên chăm sóc những người có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2018, cô kết hôn với ông Brian, cha của đứa bé bị Down được cô chăm sóc từ bé. Khi đứng trước tòa nhận quyết định trở thành mẹ hợp pháp của con chồng, khát khao muốn biết cha mẹ đẻ đột nhiên trỗi dậy trong Kristin. Cô quyết định làm xét nghiệm ADN để tìm lại nguồn cội.

Từ trái qua phải Parker Erickson, Kristin Schoonveld, người dì Tami Kennerson và cậu con trai nuôi của Kristin ở Evansville vào tháng 11/2019. Ảnh: KAYLEE
Nhờ đăng thông tin ADN lên một web phả hệ, Kristin tìm được mẹ đẻ. "Nhưng bà chưa từng nói với ai về tôi. Không ai biết đến sự tồn tại của tôi cả", cô nói. Qua mẹ, Kristin biết danh tính của người cha đã mất vài năm trước. Tuy nhiên, kết quả của cuộc tìm kiếm không dừng lại ở đó. Tháng 10/2019, cô đột nhiên tìm ra con đẻ, cậu bé tên là Parker Erickson.
Parker Erickson lớn lên ở Santa Cruz, California, sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhờ trứng của một người hiến tặng. Bạn gái Parker khuyến khích cậu xét nghiệm ADN để biết có anh chị em ruột hay không. "Bố mẹ tôi đều nói không có, nhưng tôi và bạn gái vẫn hy vọng", Parker, hiện 26 tuổi, nói.
Qua dữ liệu trên thư viện ADN quốc gia, cậu tìm được một người phụ nữ trung niên tên Tami Kennerson có quan hệ họ hàng nhưng không phải mẹ con. Tami từ nhỏ cũng là trẻ mồ côi nên kết quả khiến cả hai đều bối rối.
Khi Kristin biết Parker là con trai, sự thật được sáng tỏ. Hóa ra Tami là chị gái cùng mẹ khác cha của cô. Tháng 11 năm đó, Kristin đưa con trai nuôi đến gặp Parker và người chị gái Tami.
"Tôi cảm nhận được tình yêu ruột thịt ngay lập tức. Cứ như thể chúng tôi đã bên nhau cả đời", chị nói khi gặp con trai.
Parker cũng chung cảm giác tương tự. "Lần đầu gặp mà tưởng như đi chơi với những người thân thiết từ lâu", cậu nói.
Nhật Minh (Theo People)