From: Nguyễn Thùy Dương
Sent: Friday, October 31, 2008 10:34 AM
Subject: [VnExpress] Gia nhu nhung nguoi dan ong biet nghi tu truoc
Gửi anh Trung và những người đàn ông đã và đang sống như anh Trung,
Tôi cũng là một người phụ nữ có một người chồng "mải chơi" và thiếu bản lĩnh như anh. Xin lỗi anh vì tôi nói như vậy bởi nếu một người có suy nghĩ, chín chắn và có bản lĩnh thì không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự kích bác, không bao giờ sống "a dua a tòng". Những người gọi là có bản lĩnh thì đi đôi với nó là có lòng tự trọng rất cao và có nghĩa là mọi suy nghĩ và hành động của họ không để cho ai có thể coi thường, không ai có thể nói gì họ được.
Chính vì chồng tôi cũng như anh nên tôi hiểu vợ anh đang nghĩ gì, buồn lắm anh ạ. Các anh có biết không với phụ nữ chúng tôi khi đã lập gia đình thì chỉ có chồng con là quan trọng nhất, niềm vui, nỗi buồn của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh chồng con, thậm chí có thể hy sinh bản thân vì chồng con mình. Nhưng thật tiếc các anh lại lợi dụng đức tính đó của chúng tôi mà chà đạp, mà mưu lợi cho bản thân chỉ đến khi sự việc nghiêm trọng xảy ra đến mức "tức nước vỡ bờ" thì các anh mới nhận thấy chúng tôi là cần thiết, và đòi hỏi chúng tôi lòng vị tha.
Các anh tàn nhẫn quá. Con người ai chẳng muốn được sung sướng, hạnh phúc, các anh thích tụ tập bạn bè, đi chơi, các anh thích đi làm về chỉ nằm xem tivi, các anh thích làm mọi thứ theo sở thích. Chúng tôi cũng muốn thế lắm chứ, nếu chúng tôi cũng vô trách nhiệm như các anh thì nhà cửa ai chăm lo, con cái ai chăm sóc, cơm nước ai nấu cho anh và các con anh ăn. Với chúng tôi có lẽ sự tồn tại của các anh bây giờ chỉ là vì con thôi, còn tình cảm ư? Các anh đã đánh mất nó từ lâu rồi và các anh cũng giết chết trái tim của chúng tôi. Giờ đây khi biết là mất thì các anh mới cuống cuồng tìm cách lấy lại, có thể nhưng khó đấy anh ạ.
Anh hãy lại lại bằng tất cả sự hối hận của mình, chỉ có bằng sự quan tâm, bằng tình yêu thương thực sự được thể hiện bằng hành động thì anh mới có hy vọng lấy lại được. Nếu anh vẫn còn muốn có một gia đình hạnh phúc thì anh hãy kiên trì, phụ nữ chúng tôi vị tha lắm, nhất là chúng tôi rất vì con cái mình. Chúc anh thành công và hạnh phúc. Nếu có thể anh hãy gửi email cho chồng tôi để chồng tôi lấy gương của anh mà thay đổi bản thân trước khi lòng tôi đóng băng như vợ anh. Địa chỉ của chồng tôi là nttd7@yahoo.com.vn còn nếu anh liên lạc với tôi thì theo địa chỉ ntduong_8x@yahoo.com.vn. Cám ơn anh!