Tôi có công việc làm ổn định, gia đình nề nếp và tự chủ về tài chính. Về chồng tôi, anh là kỹ sư xây dựng, từ khi tôi sinh con tới giờ anh không đóng góp để nuôi con với lý do "phải nuôi mẹ già và học lên cao". Tiền lương của anh tôi không hề được biết, anh làm gì với số tiền đó tôi cũng chịu. Anh nói phải nuôi mẹ già nhưng khi tôi hỏi mẹ thì nhận được sự phủ nhận. Mẹ chồng có lương hưu, sống tại thành phố và điều kiện vật chất khá đầy đủ. Việc học của anh cũng xong từ 2 năm trước.
Trước đây chúng tôi sống ở nhà ngoại. Có thể do anh nghĩ nhà ngoại có điều kiện nên quá trình sống chung không hề đóng góp tiền sinh hoạt, còn có ý mượn tài sản bên ngoại cho công việc làm ăn của mình, ăn nói vô phép tắc với ba mẹ vợ. Do một số mâu thuẫn, chúng tôi ly thân từ Tết, chủ nhật hàng tuần anh sẽ tới thăm con trai và mua được hai lốc sữa. Hầu như chúng tôi không thể chia sẻ chuyện gì với nhau, sống như hai người xa lạ, nhà ai người đó ở và cũng không gần gũi nhau từ lúc có con tới giờ. Con trai từ khi sinh ra đều được nhà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo; nhà nội không hề nuôi được bữa nào.
Quá chán nản, tôi quyết định xin tạm nghỉ việc và đăng ký một khóa học tại Mỹ khoảng 3 năm để nâng cao kiến thức vào năm nay. Rồi dịch bệnh nên tôi chưa đi được, đang học online tại Việt Nam. Tôi chỉ sợ lúc mình đi Mỹ học thì anh lại giở trò ly dị và giành quyền nuôi con vì tôi đang đi học ở xa. Người lớn khuyên tôi nên nhịn chồng, không tranh cãi để lo xong việc học của mình, học xong về nước đi làm ổn định lại muốn tính gì thì tính, tránh ảnh hưởng tới đứa bé. Tôi sợ trong lúc đi học lại có gì bất trắc xảy ra, anh tới giành nuôi con với ông bà ngoại thì khổ. Tôi nhắn tin cho anh, nói mình đang đi học, tiền sinh hoạt cũng hạn chế nên anh hỗ trợ giúp phần nào đó đóng tiền học phí cho con. Anh bảo khó khăn lắm, đang chuyển chỗ làm nên không góp được.
Giờ tôi sống như bà mẹ đơn thân, không thể chia sẻ cùng ai, nuôi con một mình với sự hỗ trợ của bên ngoại. Tôi rất cần lời khuyên của mọi người, trong trường hợp này nên xử lý như thế nào để có thể toàn tâm nuôi con và học hành, không phải lo lắng về chồng nữa?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc