![]() |
| Cò bóng đá Trần Tiến Đại. Ảnh: TTVH. |
Thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa bóng 2012 khá buồn tẻ. Ngoài vài thương vụ của Bình Dương, hay Công Vinh về với Hà Nội T&T, V-League có vẻ như đã qua rồi thời “bom tấn” chuyển nhượng.
Ngay trong ngày VPF ra đời, thị trường chuyển nhượng Việt Nam đã một phen rúng động. Hợp đồng chuyển nhượng có giá “lót tay” tới 10 tỷ đồng cho Quang Thanh từ Bình Dương tới Sài Gòn FC đổ bể. Lý do được đưa ra là Sài Gòn FC không đủ tiền…
Lý do này sau đó bị xem là câu chuyện hài hước bởi trên thực tế, Sài Gòn FC của ông “bầu” Lãm chưa có thỏa thuận nào với Quang Thanh về cái giá 10 tỷ đồng. Kịch bản của việc chuyển nhượng này do một tay cò Trần Tiến Đại thu xếp.
Nói lời xin lỗi Quang Thanh vì chuyển nhượng thất bại, sau sự việc này cò Đại gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh khi trong tay ông còn rất nhiều cầu thủ được mua về với giá rất cao giờ khó có khả năng được chuyển nhượng tiếp với mức giá mà ông muốn thổi lên.
Sài Gòn FC nơi ông Đại làm Giám đốc điều hành, cũng như Ninh Bình trước đây, bị xem là trạm trung chuyển cầu thủ của cò Đại. Ở Sài Gòn FC, cầu thủ được bật đèn xanh tìm bến đỗ mới. Nhưng chưa có “hợp đồng bom tấn” nào xuất hiện bởi những cầu thủ trong tay “cò” Đại có giá quá cao. Nguyễn Rogerio cầu thủ cũ của SHB Đà Nẵng có giá “lót tay” tới 500.000 USD cho hai năm, thấp hơn 100.000 là Antonio, cựu cầu thủ Đồng Tâm. Hải Phòng từng bỏ ra gần 3 tỷ đồng để mượn Đình Luật của cò Đại trong ba tháng nhưng giờ phải chào thua khi tay cò này hét giá bán quá cao. Hà Nội T&T rất muốn có Phước Tứ nhưng không thể chi ra tới 12 tỷ đồng.
“Cầu thủ phải trở về với giá trị thực nhất là khi các CLB chú trọng đào tạo, làm bóng đá một cách bài bản”. Chủ tịch VPF, Võ Quốc Thắng phát biểu. Trong khi đó, dưới góc nhìn của một chuyên gia, ông Nguyễn Văn Vinh cho rằng “bong bóng” giá cầu thủ đã được thổi to hết cỡ, giờ là lúc nó phải vỡ hoặc xẹp đi.
Những năm gần đây, các CLB bỏ lỏng khâu đào tạo, các ông bầu dùng tiền mua người kiếm thành tích là nguyên nhân chính khiến giá cầu thủ Việt Nam tăng phi mã. Cũng nhờ tâm lý khát người tài của các ông bầu mà giới cò Việt Nam có đất sống.
Theo con số từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì chỉ có hai nhà môi giới chính thức, được FIFA công nhận hoạt động ở Việt Nam. Nhưng nổi tiếng nhất và thành công nhất ở lĩnh vực này lại là ông Trần Tiến Đại – người từng thi giấy phép đại lý chuyển nhượng FIFA nhưng trượt.
5 năm qua, hầu hết cầu thủ ngoại đang chơi ở V-League, hạng Nhất và nhiều cầu thủ nội chuyển được chỗ làm với khoản “lót tay” tiền tỷ đều do một tay ông Đại dàn xếp.
Phải tới khi công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF ra đời, giới bầu Việt Nam mới đạt được sự thống nhất về ý chí rằng: không bằng mọi giá mua người. Chỉ là cam kết bất thành văn nhưng ngay lập tức, ý chí của các ông bầu đã tác động mạnh đến thị trường cầu thủ.
Sau khi Quang Thanh phải quay lại B.Bình Dương, tới lượt cựu tuyển thủ quốc gia Như Thành đang thi đấu cho V.Ninh Bình không ký hợp đồng với CLB Hà Nội của bầu Kiên vào phút chót, dù đã tới tập cùng đội Hà Nội cả tháng trời và chứng tỏ quyết tâm cống hiến. Tiếp bước Như Thành, cầu thủ Sỹ Mạnh cũng hụt bến đỗThanh Hóa. Lý do thất bại của hai cuộc chuyển nhượng trên đều là vì cả CLB Hà Nội lẫn Thanh Hóa đều đưa ra giá thấp.
Khoa Nguyễn
