Sự việc diễn ra ngày 5/6. Sau khi "hoạn" chồng, thấy máu tuôn thành vòi, chị vợ đâm hoảng loạn, liền cầm lấy "vật thể" vừa bị cắt rời cho vào túi nước đá rồi gọi xe ôm chở chồng vào Bệnh viện đa khoa Rạch Giá.
Sợ phần bị cắt rời hoại tử, các bác sĩ khoa tiết niệu bệnh viện này đã lập tức tiến hành nối. Tuy nhiên chỉ vài giờ, phần dương vật bị cắt bắt đầu bầm tím, chỗ nối sưng to và tụ máu bầm. Gia đình bệnh nhân lo lắng nên xin chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM vào rạng sáng nay.
Chiều nay, trên giường bệnh, vết thương còn rỉ máu, Sơn cho biết chỉ còn hơi đau chứ không nhức buốt như hôm qua. Anh cũng cho biết, người lo lắng nhiều nhất và cũng là người đang chăm sóc từ hai hôm nay không ai khác chính là vợ anh.
"Tôi hối hận lắm, vừa cắt xong là hối hận ngay. Nhưng khi anh khoe có bạn gái, tai tôi nóng bừng, đầu óc loạng choạng, hành động mà cũng không biết mình đang làm gì, chỉ biết cắt xong cho mai mốt anh ấy hết thói trăng hoa", người phụ nữ ngoài 30 tuổi có gương mặt xinh đẹp, vừa nắm tay chồng vừa nói.
Chị cho biết, hai vợ chồng sống với nhau hơn 10 năm và đã có 2 mặt con. Quê ở Rạch Giá, Sơn sang Cần Thơ làm ăn rồi có bạn gái ở đó. Mặc dù vợ nhiều lần nhắc nhở, Sơn vẫn không đổi và nhiều lần còn đánh đập vợ khi bị ghen.
Trao đổi với VnExpress, bác sĩ Dương Quang Vũ, chuyên khoa II ngoại Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tạm thời rút máu bầm cho dương vật. Tuy nhiên vẫn chưa thể khẳng định phần bị cắt có chịu trở về với khổ chủ hay không. Hiện Chợ Rẫy vẫn phải chờ bệnh viện Rạch Giá chuyển toàn bộ nội dung quá trình điều trị tại địa phương mới tiếp tục có cách xử lý.
Thiên Chương