Cuộc sống bận rộn với nhịp sống quá nhanh và vội vã của Sài Gòn đôi lúc khiến em bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng nghỉ ấy. Tuổi trẻ ngốc nghếch chẳng đủ trưởng thành để hiểu và gìn giữ, chẳng biết cách cân bằng mọi thứ nên lúc nào cũng gặp hai chữ "bỏ lỡ".
Đi gần hết thanh xuân, giờ em thật mong anh có thể xuất hiện thêm một lần nữa ở thời điểm mà em đã đủ trưởng thành để hiểu được hai từ trân trọng và gìn giữ.
Em là một "nấm lùn" chính hiệu với chiều cao chỉ 1,52 m, nhỏ nhắn, được cái hay cười, hoạt bát, hòa đồng và biết chia sẻ. Thích nấu ăn, em thích những bữa cơm nhà dù khả năng nấu ăn chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn. Em thích chạy bộ buổi sáng, tản bộ vào buổi tối sau một ngày làm việc căng thẳng.
Ngoại hình với em không phải là điều quan trọng, cũng chỉ là chiếc áo tô vẽ thêm, nhưng anh cũng đừng quá xuề xòa và cẩu thả với bản thân nhé. Điều quan trọng nhất, mong anh điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm, biết sẻ chia, không gia trưởng và đặc biệt là sống tình cảm, thiên về gia đình, có hiếu với ba mẹ.
Hy vọng sẽ sớm gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ