Khi viết lá thư này cho anh, em vẫn ngồi ở văn phòng làm nốt công việc còn lại trong tuần cho xong. Có lẽ vì vậy mà anh trốn em kỹ quá, nên đến giờ ta vẫn chưa nhận ra nhau. Để tránh mất thời gian cho cả đôi bên, em mạo muội viết đôi lời nhắn gửi ở đây. Nếu anh đọc được, hãy gửi thư lại cho em sớm nhé, em đang mong gặp anh từng ngày.
Anh, dáng người cao ráo đúng như em mong ước (>=1m70), không cần quá chải chuốt, chỉn chu nhưng người lúc nào cũng sạch sẽ, nhanh nhẹn.
Anh, người đàn ông chững chạc, sống tích cực, có bản lĩnh, chí hướng. Biết yêu thương và quan tâm những người thân yêu, biết chia sẻ việc nhà và không bao giờ vũ phu, gia trưởng, nghiện cờ bạc, rượu chè.
Anh, người luôn cố gắng học hỏi và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, người cùng sở thích du lịch, khám phá thế giới, luyện tập thể thao và trau dồi ngoại ngữ. Biết tính em rất thích trẻ con nên anh phải khỏe mạnh để chúng ta hợp tác cho nhà mình sớm có đội bóng.
Anh, người chung thủy chỉ yêu mình em thôi, người mà em yêu thương và nguyện cùng anh đi qua những tháng ngày tươi đẹp hay giông tố cuộc đời.
Em, là cô gái nấm lùn, thân hình mũm mĩm chút xíu, nhưng yêu thích thể thao nên cơ thể săn chắc và khỏe mạnh. Là người biết yêu thương, thích chăm sóc bản thân và gia đình, là người sống có trách nhiệm, cẩn thận, sống thoải mái, lạc quan, tích cực. Mọi người thắc mắc sao khi nào em cũng vui vẻ, hài hước, nụ cười luôn nở trên môi. Chắc bởi vậy nên em cứ ú u hoài, vì ngày nào cũng được tẩm thuốc bổ (cười).
Anh biết đó, em chẳng phải là cô gái mơ mộng thích những anh chàng sáu múi hay mấy anh lãng tử trên phim Hàn đâu. Em tuy sống cầu toàn nhưng vẫn rất thực tế. Mấy chị ở công ty cứ khen em có khuôn mặt xinh và phúc hậu nên sẽ sớm gặp được hoàng tử của mình. Em hy vọng anh sẽ viết nên câu chuyện cổ tích cho trang giấy trắng.
Đừng bắt em đợi anh lâu nhé, chồng ơi!
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Nấm Lùn
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ