Đã bao mùa xuân trôi qua nhưng em vẫn không vội vã, cứ chậm bước đi và luôn nghĩ rằng nếu có đủ duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Nhưng hôm nay em chợt nhận ra, mình không thể cứ ngồi đợi mãi như vậy được. Qua chuyên mục Hẹn hò, em muốn gửi đôi lời đến anh – người em chưa gặp nhưng có cảm giác rất gần.
Em sinh ra và lớn lên tại một tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung bộ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em vào Sài Gòn học tập và làm việc tại đây.
Em 25 tuổi, là một cô gái chân thành, giản dị, hướng nội, sống nội tâm nhưng lại rất tình cảm. Mọi người hay gọi em là cô bé hạt tiêu, nhỏ nhắn, dễ thương, hay cười, ít nói, biết lắng nghe, yêu trẻ em.
Em làm nhân viên văn phòng tại TP HCM. Ngoài giờ làm, em thích nấu ăn, đọc sách, đi bộ mỗi ngày, thỉnh thoảng thích đi du lịch. Em thích được cùng anh ngắm phố phường, ngồi ngắm những cơn mưa và cùng nhau đi bộ mỗi ngày, chăm sóc gia đình.
Trong suy nghĩ của em, anh là một chàng trai sống có trách nhiệm, luôn chân thành, thuỷ chung, luôn chia sẻ và có công việc ổn định.
Em hy vọng anh đọc được những dòng này, nếu thấy chúng ta phù hợp thì hãy mail lại cho em anh nhé. Mong gặp được anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cindy
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ