Cô bé đó là Hoàng Thị Hạnh (sinh năm 2002), hiện là học sinh lớp 8A, Trường THCS Vạn Phong (Diễn Vạn - Diễn Châu - Nghệ An).
Bố Hạnh từ khi sinh ra đã mắc phải căn bệnh thần kinh quái ác và đeo bám anh cho tới tận bây giờ. Chị gái của em sinh ra không may cũng mắc phải căn bệnh này. Bà nội em năm nay đã 94 tuổi. Mọi việc trong nhà đều do một tay chị Thơm (mẹ em) đảm đương, gánh vác. Chị bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Ngoài việc làm muối, chị còn làm thuê cho người ta để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống và lo cho Hạnh ăn học.
Dù vậy, chị Thơm chưa bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định của mình. "Tôi thương anh và thương cả hai đứa con của tôi nữa. Mỗi ngày trôi qua nhìn bé Hà - chị gái Hạnh không được đi học, không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa, cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn lòng tôi như thắt lại", chị Thơm nghẹn ngào.
Cũng không giấu nỗi niềm của mình, chị Thơm lo ngại một ngày nào đó bản thân không đủ sức để "chiến đấu với hoàn cảnh khó khăn" thì Hạnh sẽ không thể tiếp tục đến trường.
Hạnh có ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố và chị gái. |
Bởi thời gian gần đây, sức khỏe chị không được tốt, chị thường xuyên bị một số bệnh về xương khớp. Hiểu được phần nào hoàn cảnh gia đình nên một buổi đi học, buổi còn lại Hạnh phụ giúp mẹ những công việc nhà như quét nhà, giặt giũ, cho gà ăn…
Hạnh tâm sự, cũng đã nhiều lần em muốn nghỉ học để mẹ đỡ khổ vì càng ngày tiền học phí càng cao nhưng mẹ nhất quyết không cho. Mẹ bảo "Em là tia hy vọng cuối cùng của mẹ". Chính câu nói này giúp em có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục học tập để sau này hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho bố và chị gái.
Cô Oanh - giáo viên chủ nhiệm lớp lớp 8A Trường THCS Vạn Phong, Diễn Vạn cho biết, dù gia đình khó khăn không có phương tiện đi lại nhưng em luôn đi học đúng giờ, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của trường, của lớp. Em luôn là học sinh ngoan, học khá giỏi. "Khi nghe em chia sẻ về ước mơ của mình tôi luôn hy vọng em sẽ có đủ nghị lực để đạt được ước mơ ấy”, cô giáo Oanh cho hay.
Tôi hy vọng với chương trình “Học bổng Đèn Đom Đóm”, bản thân em Hạnh và gia đình sẽ nhận được sự hỗ trợ để tiếp bước cho em tiến gần hơn với ước mơ của mình.
Phạm Thu Hiền