Ca khúc Tựu trường được nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hồ Minh (Trưởng phòng công tác Chính trị - Công an tỉnh Lâm Đồng). Bài hát mang nhịp điệu Cha cha cha rộn ràng từ những nốt đầu tiên: "Tạm biệt mùa hè lưu luyến, tíu tít cùng nhau đến trường, tụm năm tụm ba vui đùa, hoa nắng sân trường lung linh...". Lời bài hát trong trẻo, gợi về buổi sáng mùa thu khi các em học sinh trở lại trường lớp sau ba tháng hè.

Bé Bạch Lê Quỳnh Anh.
Những hình ảnh thân quen như bàn ghế lớp học, góc sân trường rợp bóng phượng non, thầy cô và bạn bè mừng vui ngày gặp lại... đầy ắp trong ca từ nhạc phẩm. Cảm giác vui tươi lan tỏa trong toàn nhịp nhạc từ đầu đến cuối.
"Khi đọc bài thơ của anh Hồ Minh, nhịp điệu của bài hát lập tức vang lên trong đầu tôi. Tiếng trống sân trường, sự náo nức của ngày hội ngộ thầy cô, bạn bè và những ước mơ bay bổng của tuổi học trò một thời như sống lại", nhạc sĩ Quỳnh Hợp chia sẻ.
Nữ nhạc sĩ mời bé Bạch Lê Quỳnh Anh, 12 tuổi, thể hiện ca khúc này. Ca sĩ nhí từng thể hiện thành công nhiều ca khúc trong hai album ca nhạc thiếu nhi của Quỳnh Hợp là Mùa xuân như thế đấy và Ba em là bộ đội Hải Quân (hát chung với bé Bào Ngư - con gái nhạc sĩ Yên Lam). Quỳnh Anh có chất giọng trong sáng, dễ thương. Bé thể hiện ca từ nhẹ nhàng, đúng như lời trò chuyện nũng nịu của cô học trò nhỏ về niềm vui ngày đến lớp.
Bạch Lê Quỳnh Anh là con gái của nhà báo Bạch Xuân Sơn. Bé học lớp 6A Trung học cơ sở Ngô Tất Tố, TP HCM. Quỳnh Anh học Piano từ năm sáu tuổi. Ngoài ra, cô bé còn chuyên tâm học múa, hát, thanh nhạc, nhạc lý…
* Video ca khúc "Tựu trường" |
|
Thất Sơn