Theo NBC News, điểm trung bình học tập của Alisa Perales gần đạt mức tuyệt đối (4.0). Cô bé đến từ thành phố San Bernardino sẽ nhận hai bằng về Khoa học và Toán học tại lễ tốt nghiệp. Nữ sinh cho biết bí quyết thành công là "thích học".
"Học rất vui, như khi được chơi ngoài trời hay đạp xe vậy", đài KABC-TV ở Los Angeles dẫn lời Alisa. "Em chỉ đơn giản là thích học thôi".

Alisa Perales. Ảnh: California Community Colleges
Ông Rafael Perales, bố của Alisa, cho hay con gái theo chương trình home-schooling (giáo dục tại nhà) khi mới một tuổi. Nhờ một khoản thừa kế của gia đình, người bố hầu như dành thời gian ở nhà kèm cặp con học. Khi những đứa trẻ 5 tuổi đang học bảng chữ cái và các con số, Alisa đã biết đọc sách và làm toán.
"Chúng tôi học từ 8h đến 16h và làm vậy 6 ngày mỗi tuần", ông Perales kể. "Đó là cả một quá trình rất vất vả".
Alisa học ở Crafton Hills College từ năm 8 tuổi. Các bạn học thường tỏ ra bối rối khi thấy ông Perales đưa con đến lớp, vì họ nghĩ ông mới là sinh viên. Ở trường, Alisa được nhận xét có ý chí mạnh mẽ.
"Tuổi nhỏ không phải là vấn đề", giáo sư Sandra Ruiz cho biết. "Alisa luôn tò mò muốn học hỏi, khám phá điều mới". Tuy nhiên, đi học cao đẳng ở độ tuổi nhỏ như vậy cũng mang đến những khó khăn riêng cho cô bé, nhất là tìm bạn chơi.
Sau tốt nghiệp, Alisa có kế hoạch chuyển tiếp lên đại học.
"Em hy vọng vào Đại học Stanford. Em đã nộp hồ sơ vài tháng trước và đang chờ kết quả", Alisa nói, cho biết muốn theo đuổi ngành Khoa học máy tính.
Bình Minh (Theo NBC News, ABC7)