Mùa thu Hàn Quốc tràn ngập sắc vàng của những tán lá hạnh nhân, thi thoảng được điểm xuyến bởi màu đỏ rực của lá phong. Trong đó, đảo Nami là điểm hẹn lý tưởng để thưởng ngoạn trọn vẹn không khí mùa thu. Đây cũng là điểm đến tôi đang nghĩ tới. Những con đường dẫn đến đảo rực rỡ sắc màu khi cây cối pha trộn đủ sắc xanh, đỏ, vàng, cam... trông thật lãng mạn.
Sắp tới là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc. Vì vậy tôi hơi lo khi bản thân không biết chút gì về ngôn ngữ của họ. Liệu có bất tiện hay không nếu tôi đi một mình? Bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp tôi với. Xin cảm ơn.
Vân Anh
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây.