Chào anh - chàng trai tháng ba,
Sở dĩ em gọi anh như vậy là vì lâu lắm rồi, em chưa viết thư cho ai cả, nếu có viết cũng chỉ gửi cho chính mình. Nhưng hôm nay, nhân dịp những ngày đầu của tháng ba, em viết thư cho anh.
Em không biết anh là ai, cũng không biết anh từ đâu đến nhưng vẫn gửi lá thư này đi, vì em tin rằng nếu có duyên, chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau.
Em là cô gái hướng nội, tìm kiếm những niềm vui từ bên trong chính mình. Em thích tập yoga, nghe pháp thoại của thầy Minh Niệm, chăm sóc sức khỏe thể xác và tinh thần. Với em, điều quan trọng nhất là sức khỏe tốt và tinh thần thoải mái, lạc quan. Còn lại, em tự có cách để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Em đang học ở nước ngoài và chuẩn bị về Việt Nam, công việc trước đây là giáo viên ngoại ngữ. Em đam mê dạy học và chia sẻ kiến thức với học sinh, là người làm việc gì cũng đặt cái tâm lên hàng đầu. Trong tình yêu, em là người yêu hết mình. Yêu hết mình ở đây không có nghĩa là em sẽ điên cuồng vì tình yêu đâu anh nhé. Em sẽ luôn xem tình yêu là thứ thiêng liêng, là món quà của cuộc sống, trân trọng và luôn cố gắng vì cả hai.
Em sống kỷ luật với bản thân, chịu khó và kiên trì trong mọi việc, sống rất tình cảm nên nếu không may, rất dễ bị tổn thương trong tình cảm. Nhưng, ông trời lấy của em cái này sẽ tặng em cái khác. Em luôn biết cách nhìn về hướng tích cực nếu có bị va vấp hoặc tổn thương, biết cách chữa lành chính mình và cứ sau nhiều vấp ngã, em lại trưởng thành hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Đường học hành và công việc của em rất thuận lợi, cảm tưởng như em muốn gì sẽ nỗ lực và có được điều đó, còn trong tình yêu, em vẫn chưa tìm được người thương của đời mình. Em từng trải qua mối tình đầu thời sinh viên và sau đó em một mình đến hiện tại. Em rất hiền nhưng cũng rất lạnh lùng, thương ai sẽ thương như chính người nhà của mình vậy đó. Nhưng khi người ấy không còn thấy em quan trọng trong cuộc đời họ, em sẵn sàng để người ấy ra đi. Em một mình không phải vì không mở lòng mà vì duyên chưa tìm đến. Nhiều khi cũng thấy tủi thân vì không có lấy một người bạn con trai nhưng em nghĩ mình cứ sống tốt, sống vui vẻ, tích cực sẽ thu hút được nửa kia.
Mong anh tốt bụng, bản lĩnh, luôn đứng về phía em, yêu thương em và là chàng trai chung thủy. Em cũng hy vọng anh thích đi du lịch đây đó và thích trồng cây, yêu cuộc sống. Về ngoại hình, em thấy cảm tình và ưa nhìn là được, nếu cao càng tốt. Về định hướng cuộc sống và công việc, vì công việc của em có thể làm từ xa, vì bên cạnh dạy, em còn làm thêm mảng dịch thuật nên nếu anh hay đi công tác hoặc đi nước ngoài nhiều cũng không phải sợ. Nếu anh cho em cảm giác an toàn và sự vững chãi, em sẽ đồng hành cùng anh.
Em 26 tuổi, mong chàng trai của em hơn tầm 3 đến 5 tuổi. Em không quá xinh nhưng được nhận xét có duyên vì khuôn mặt em nổi bật nhất là nụ cười. Làn da không trắng nhưng đẹp và mịn, vì em yêu thương bản thân và luôn chăm sóc chính mình. Em biết lắng nghe. Với em, chỉ cần bạn đồng hành tin tưởng và yêu thương mình, mình sẽ cho bạn ấy sự bình yên và hạnh phúc.
Nếu anh cảm được lá thư này, thì hãy làm bạn với em nhé! Chúng mình sẽ có nhiều cơ hội để trao đổi với nhau. Với em, sống là phải hạnh phúc, và cuộc đời này, yêu thương nhau là điều tuyệt vời nhất.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên Bảo
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ