Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An đầy nắng và gió với tinh thần hiếu học truyền thống từ bao đời nay. Ngay từ nhỏ, em vẫn luôn là cô gái với nhiều sự nỗ lực vươn lên, tương lai của em sáng lạn khi con đường em đi mọi thứ đều rất ổn. Cho đến khi em bước vào tình yêu, sự ngọt ngào tuyệt vời của tình yêu làm em muốn có một gia đình nhỏ, thật hạnh phúc, vợ chồng thương yêu nhau và cùng nuôi dạy con cái. Em lập gia đình khi còn quá trẻ để rồi bản thân nhận ra một sự thật phũ phàng rằng hôn nhân thực sự không giống như tình yêu đôi lứa, em trở thành một cô gái với đức "hy sinh", vất vả trong ngôi nhà không phải là của mình cùng đứa con thơ dại. Rồi sau tất cả, những điều đó em nhận lại được một câu nói "hết yêu"...
Cuộc sống của em đã nhận quá nhiều tổn thương, chịu đựng và mất mát, hai mẹ con dắt díu về nhà ngoại ở, trong lòng em như vỡ vụn. Em trầm cảm và không còn giao tiếp được với bất cứ ai nữa. Chắc anh thấy cô gái này đầy tiêu cực và đáng thương đúng không anh? Đó là sự thật về em, về trái tim và cảm xúc của em. Nhưng anh à, em cũng biết rằng cuộc đời này ngắn lắm, mọi phụ nữ trên thế gian này đều xứng đáng được yêu thương. Em cũng có trái tim của tuổi trẻ, tin rằng một người đàn ông thật tốt đang chờ đợi mình...
Trước đây em từng học tập và sinh sống ở Hà Nội nhưng sau biến cố đó, em và bé gái sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh ở quê hương Nghệ An của em, nơi luôn sẵn sàng dang tay đón em về dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiện tại em là nhân viên một công ty quốc tế và làm việc online nên có thể ở bất cứ đâu tùy thích. Em chọn ở quê nhà để có thể ổn định về mặt tinh thần. Sau này em vẫn muốn lựa chọn một thành phố nào đó hợp lý để sống, thuận lợi cho con cái về mặt giáo dục và trải nghiệm.
Nếu anh cảm thấy có thể chinh phục được một cô gái như em, anh biết phải làm gì rồi đấy.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thảo Ly
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Chương, Nghệ An
- Giới tính: Nữ