Bạn tôi 39 tuổi, cao 1,7 m, xinh đẹp, thanh tú dù da mặt đã có vết nhăn và dấu hiệu tuổi tác, đã hai đời chồng. Lần đầu cưới năm 20 tuổi, khi lỡ có bầu năm tháng. Sau khi cưới, vì chưa có công việc nên phụ thuộc nhà chồng hoàn toàn, bên nội thậm chí phải nuôi cả con và cháu cho chồng đi học nốt đại học. Cuộc sống khó khăn, vất vả nên bạn sớm chia tay chồng đầu và không được nuôi con do không có việc làm. Sau đó bạn được mai mối và lấy một anh làm ngân hàng. Sau đó vài năm, bạn sinh thêm một cô con gái. Không rõ vì chuyện gì nhưng hai vợ chồng trục trặc và anh chồng làm đơn ly hôn. Nghe đâu do anh này có bồ bên ngoài. Sau đó hai người ai về nhà nấy.
Bạn tôi khăn gói về ngoại với hai bàn tay trắng, thậm chí xách vài bộ quần áo và một đứa con gái nhỏ ở cùng căn gác xép với bà, với anh trai và chị dâu trong căn nhà hai tầng nhỏ. Trong thời gian hôn nhân lần hai, bạn đã học thêm và xin được công việc giáo viên mầm non, được vào biên chế tuy lương không cao. Lần ly hôn này khiến bạn suy sụp, tôi ở bên động viên và sốc lại tinh thần cho bạn. Dần dần, bạn vui hơn và quên đi quá khứ đau buồn, thất bại. Khoảng thời gian độc thân này, bạn quen và yêu tầm bốn người khác, đều gần gũi và quá giới hạn rất nhanh. Tất nhiên là nối tiếp chứ không yêu cùng lúc. Ai cũng được thời gian vài tháng, người ta chủ động dừng, khi thì nguyên nhân nọ, lúc là nguyên nhân kia. Mỗi lần như thế, bạn đều suy sụp.
Lần này bạn lại được mai mối một người đàn ông rất giàu, tầm 46 tuổi, trong TP HCM. Bạn giấu hết người thân và gia đình, tôi không biết người này là ai. Anh ấy về nhà bạn thăm một lần với tư cách bạn bè, sau đó hai người nhắn tin tán tỉnh qua lại và yêu đương. Bạn một mình vào Sài Gòn, ở trong đó chơi và du lịch cùng họ. Lần gần nhất, bạn để con gái ở nhà ba tháng hè, vào đó sống như vợ chồng với họ. Hết hè, bạn trở về với gương mặt hốc hác, gầy sọp. Đi làm được mười ngày, bạn quyết tâm xin nghỉ việc, báo gia đình đúng hai ngày là bay vào Sài Gòn, không để lại địa chỉ và chỉ nói dối vào đó làm việc, thực chất là ở với anh kia trong cơ ngơi giàu có, nhà có hồ cá Koi, cửa hàng kinh doanh karaoke, có bất động sản khắp nơi.
Bạn bỏ đứa con gái nhỏ để bà nội nuôi. Đứa con gái đầu cũng bên nhà người chồng đầu nuôi, bạn không có điều kiện phụ cấp, một hai tháng gặp con một lần, giờ cháu đã lên đại học. Tôi chứng kiến tất thảy những cuộc tình của bạn hơn 20 năm qua, tôi khuyên nhưng bạn cáu và bảo cuộc sống bạn có định hướng hết rồi. Người ta không về xin phép gia đình cưới là do bận không về được, sao lại bỏ việc vào ở với người ta như vậy? Tôi thương và lo cho bạn sốc nổi và dễ dàng quá, mới quen nhau tầm vài tháng đã quyết định bỏ tất cả vào với họ. Liệu bạn có cuộc sống tốt không hay lại như những lần trước? Tôi tâm sự với chồng, anh bảo tôi không phải lo chuyện bao đồng, họ 40 tuổi rồi, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của họ. Nhưng thực tôi buồn quá.
Minh Tâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc