Tôi và bạn gái quen nhau gần một năm, cô ấy hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi mỗi người một nơi cách nhau khoảng 40km và cả hai đều đang đi làm. Chúng tôi rất quan tâm lo lắng cho nhau. Tuần nào tôi cũng tranh thủ tối đi làm về qua chỗ cô ấy, đưa cô ấy đi ăn. Một lần tôi ngỏ lời yêu cô ấy và bị từ chối, sau đó tôi không để cập tới chuyện này nữa. Chúng tôi vẫn quan tâm nhau như trước. Không biết cô ấy có ngại vấn đề tuổi tác không hay là gia đình? Tình cảm cô ấy dành cho tôi như kiểu chị em hay là khác giới? Mong giáo sư và mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Long
GS.TS Vũ Gia Hiền gợi ý:
Chào bạn Long,
Tình cảm thân thiết và tình yêu đôi lứa là khác nhau nhưng khi thể hiện trong giao tiếp có thể gần giống nhau. Tình cảm chung hoặc thân thiết luôn có khoảng cách trong việc gần gũi thân thể, còn tình yêu có khi giống thế nhưng vượt qua khoảng cách đó.
Câu chuyện của bạn có ít thông tin quá nên tôi khó có thể xác định về tình cảm của người con gái kia. Tuần nào bạn cũng tranh thủ tối đi làm về qua đưa cô ấy đi ăn cho thấy bạn rất nhiệt tình. Với khoảng cách 40km mà giữ được việc thường xuyên hàng tuần là rất khó. Tuy nhiên, một lần bạn ngỏ lời yêu cô ấy và bị từ chối. Bạn không nói rõ cô ấy từ chối thế nào nên rất khó để đoán thái độ của cô ấy lúc từ chối: là kiên quyết, nhẹ nhàng hay còn gì khác? Xác định được mới có thể đoán biết tâm trạng của cô ấy.
Thông tin “cả hai đều rất quan tâm lo lắng cho nhau” là dấu hiệu tích cực về tình cảm, nhưng bạn không cho biết tuổi của bạn và cô ấy hiện nay là bao nhiêu, tôi chỉ biết cô ấy hơn bạn 2 tuổi nên cũng không đoán được về kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống phụ thuộc vào tuổi đời và nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và xã hội, nhưng tôi chỉ biết “bạn đưa cô ấy đi ăn” nên rất khó có thể nhận diện người kia có yêu bạn không.
Các bạn vẫn quan tâm nhau như trước là tốt, nhưng vẫn cần xác định là ai chủ động quan tâm. Nếu bạn chủ động thì tình cảm của cô ấy chưa hẳn như bạn nghĩ.
Bạn đặt câu hỏi: "không biết cô ấy có ngại về tuổi tác không hay là gia đình" mà chưa đầy đủ thông tin về cô ấy, về gia đình thì không thể trả lời bạn được.
Câu hỏi tiếp “tình cảm cô ấy dành cho tôi như kiểu chị em hay là khác giới” cũng không đủ thông tin nên tôi rất khó giải đáp giúp bạn. Bạn phải tự đoán trên cơ sở ánh mắt, nụ cười, cách nói… của cô ấy. Nếu là chị em thì luôn nghiêm túc; còn là tình cảm khác giới nhất định sẽ có lãng mạn. Bạn hãy xem lại để tìm ra lời giải cho mình.
Sau đó khi bị từ chối bạn không đề cập đến chuyện này nữa, tức là bạn biết dừng lại để giữ tình cảm. Đây là công thức sử dụng thời gian khi mọi việc chưa có câu trả lời. Bởi nếu bạn hỏi đi hỏi lại, nóng vội chắc cô ấy sẽ không gặp bạn nữa. Theo cách nói của người xưa “còn nước còn tát”, tức là bạn chưa hoàn toàn hết cơ hội vì cô ấy vẫn gặp bạn.
Bây giờ bạn cứ giữ tình cảm và cách cư xử như thế nhưng vô tư hơn, xem cô ấy là người thân, là chị cũng không sao vì cô ấy hơn bạn 2 tuổi. Nhưng bạn cần hiểu về gia đình cô ấy và tế nhị đề nghị cho về thăm cha mẹ, người thân của cô ấy, từ đó bạn có mối liên hệ rộng hơn. Khi đến nhà cô ấy cần giữ khoảng cách lễ phép, thân tình như người nhà nhưng không vồn vã; xin phép cô ấy mua chút quà gì đó để tỏ tấm lòng. Nếu cô ấy không cho mua thì tế nhị mua làm sao cho phù hợp, đừng khiến cô ấy tự ái. Sau đó bạn mời cô ấy về nhà bạn hay cơ quan bạn… chơi, nói chung là đi xa hơn việc ăn uống lâu nay, nhưng cần tế nhị. Bạn cứ giữ đúng thái độ, cách cư xử như lâu nay nhưng vô tư hơn để chờ xem có diễn tiến gì mới không.
Chúc bạn may mắn.
Muốn được GS.TS Vũ Gia Hiền tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.