Mùa đông năm nay đến có chút muộn hơn so với mọi năm, chẳng mấy chốc một năm nữa lại qua đi. Là một độc giả lâu năm của VnExpress, đã thấy nhiều bạn đọc tìm được bạn đời nhờ chuyên mục này, em tin rằng bạn đọc trên đây đều là những người tử tế. Hôm nay vào một buổi tối lạnh ở Hà Nội, em mạnh dạn viết thư này gửi đến anh, liệu có kịp để chúng ta tìm thấy nhau không ạ?
Em sinh năm 1992, sinh ra ở một trong những vựa hoa quả của miền Bắc, là Bắc Giang. Em có chút nhỏ nhắn nhưng tính cách có phần chín chắn, nghiêm túc. Em đã đi học xa nhà từ năm cấp ba nên trưởng thành và khá là độc lập về mọi mặt. Sinh ra ở nông thôn, không có sự nâng đỡ, em hiểu rõ giá trị của sự nỗ lực, những tháng ngày kiên cường mạnh mẽ đó, hy vọng sẽ là sức mạnh sau này cho em.
Em đã tốt nghiệp và đi làm 6-7 năm nay, là một bác sĩ trẻ có nhiều nhiệt huyết cũng như trăn trở về ngành, ngành mà có nhiều biến động cũng như nhiều vấn đề nổi cộm trong những năm qua. Hiện tại em tự do học sau đại học ở Hà Nội để không phải cam kết hay ràng buộc với nơi nào cả, còn gần một năm nữa em sẽ hoàn thành chương trình học. Sau khi học xong, có lẽ em cũng có nhiều lựa chọn hơn nơi làm việc, nên không ngại xa xôi, bất kể ở đâu miền Bắc, miễn là nơi đó có anh ở đó. Hoặc chúng ta có thể thảo luận nơi sinh sống và làm việc để quyết định sau ạ.
Em cũng hy vọng anh có thế giới quan phần nào đó tương đồng với em để chúng ta có thể dễ thấu hiểu, đồng cảm hơn nhé. Mong sẽ nhận được thư của anh sớm vào ngày gần nhất để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn.
Em không sợ xa xôi.Em chân thành, chỉ cần lý do chính đáng và xứng đáng để đến với anh. Chúng ta xứng đáng để nhận được sự tử tế đúng không ạ? Em ở đây chờ thư hồi đáp của anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: LL
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang
- Giới tính: Nữ