Chào mọi người,
Tôi vừa bước vào tuổi 28, hiện là nhân viên văn phòng, công việc ổn định, quê ở miền Trung, cao 1,62 m, nặng 53 kg.
Tôi lấy hết can đảm để viết vài dòng lên đây với mong muốn tìm được người bạn cùng đồng hành trên đoạn đường dài còn lại. Tính cách khá hướng nội, suy nghĩ truyền thống; sẽ hơi khó gần lúc mới quen, nếu thân hơn tôi nói khá nhiều; khá cứng rắn, sống thiên về lý trí.
Từ trước tới giờ, tôi chưa có mối quan hệ chính thức nào, một phần do công việc ít tiếp xúc với nam giới, mà ngày đi học, trong lớp toàn là nữ. Tôi có tìm hiểu vài mối quan hệ bạn bè cũ, mai mối nhưng cảm thấy không hợp nên chẳng tiến xa được.
Tôi hy vọng gặp được bạn trai tốt bụng, chân thành, cao hơn mình một chút, lớn tuổi hơn (khoảng 29-35 tuổi), tính cách vui vẻ, hài hước càng tốt vì mình muốn bù trừ cho nhau, có công việc ổn định, không cần đẹp trai. Tôi khá tin vào duyên số, nếu có duyên gặp được, tôi sẽ mở lòng và tiến xa hơn.
Cám ơn mọi người đã đọc tin. Nếu anh nào thấy phù hợp, hãy liên lạc với tôi nhé. Quen với một cô gái cứng rắn như tôi, không biết có anh nào đủ can đảm không nhỉ?
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Xuan Huynh
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ