Xuất thân của anh là trẻ mồ côi, không biết ba mẹ mình là ai. Vì thế từ bé anh phải cố gắng thật nhiều, may mắn bây giờ mọi thứ cũng đã ổn, có nhà, ô tô và việc kinh doanh riêng. Vẻ ngoài của anh ưa nhìn, trẻ hơn tuổi nhưng vì lạnh lùng, ít nói nên tạo khoảng cách với người khác.
Hôm nay, những ngày xuân, người ta sum họp bên gia đình, còn anh ngồi đây gửi bài viết đầu tiên trong đời lên chuyên mục, mong tìm được những người bạn và biết đâu trong đó tìm được em - người cùng anh đi đến hết cuộc đời.
Ngoại hình của một cô gái với anh không quan trọng, chỉ cần em biết trân trọng, xây đắp hạnh phúc và có trái tim nhân hậu. Từ yêu đến cưới là một quãng đường ngắn, từ cưới nhau sống đến suốt đời mới là quãng đường tình yêu thật sự. Quan điểm tình yêu của anh là cả hai phải biết lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng nhau mỗi ngày cho đến suốt đời.
Những người chịu nhiều tổn thương trong quá khứ sẽ có khả năng thấu hiểu và bảo vệ được người khác. Vì thế có anh đây rồi, em sẽ an toàn thôi. Mong gặp được em - người cùng anh xây dựng nên một gia đình tràn ngập hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Đức
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam