Em là cô gái tương đối mâu thuẫn. Có thể bên ngoài nhìn em dịu dàng, hiền lành nhưng bên trong lại khá sôi nổi. Em thích nghe nhiều loại nhạc, hát được bolero nhưng rap cũng không tệ (nhưng chắc chắn không dám đăng ký đi thi rồi).
Về thể thao, em bơi được (biết bơi thôi nha), đánh bóng chuyền, bóng bàn, đá banh được nhưng thích nhất là đi bộ thể dục và tập zumba. Hồi cấp ba và đại học, em rất thích xem bóng đá, xem ngoại hạng Anh và đã thực hiện được ước mơ của mình là tận mắt xem thần tượng đá bóng, đến "Nhà hát của những giấc mơ", đến thăm các sân bóng khác nhưng vì tiết kiệm tiền nên chỉ đứng bên ngoài chụp hình rồi về.
Em có những sở thích "chill chill" khác như trồng hoa hồng, chơi với mèo và trò chuyện với bạn bè. Tuy không phải là típ người giỏi giao tiếp hay diễn đạt tốt nhưng em luôn lắng nghe, sống biết người biết ta và luôn cầu thị, học hỏi để có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Em thích thiên nhiên nhưng cũng ưa thích cuộc sống tiện nghi và năng động nơi thị thành. Sau này nếu có cơ hội, em sẽ cùng người mình yêu sống (dài hạn hoặc ngắn hạn) ở vùng đất mới, nơi khí hậu bốn mùa rõ rệt và em được đi bộ hay dùng phương tiện công cộng thoải mái.
Công việc hiện tại của em là giảng viên tại một trường đại học ở Sài Gòn. Nghề giáo viên hợp với em vì tính em ít bon chen hay toan tính thiệt hơn, cũng như không biết cách kinh doanh. Em làm vừa đủ sống, cân bằng thu chi để phụ giúp gia đình và đầu tư tiết kiệm phòng thân.
Hy vọng mình đủ duyên để gặp được anh. Mong anh tử tế, độc lập và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Hy vọng anh có cùng vài sở thích với em nhưng công việc thì khác để mình có nhiều điều chia sẻ cho nhau. Những tiêu chuẩn này nghe có vẻ hơi chung chung anh nhỉ? Chung quy thì em là cô gái điển hình, muốn nhiều thứ và không thích nhiều thứ. Em sẽ "cao chạy xa bay" khi anh có lối sống không lành mạnh, áp đặt và không tôn trọng phụ nữ.
Nói một chút về kiểu người mà em có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhé. Anh có thể hài hước, pha chút cá tính nhưng đừng quá lấn lướt em nha. Anh có nụ cười hiền và ấm áp, nhưng phong ba bão táp, thị phi vẫn vững tay chèo. Anh có đam mê và nói về nó một cách cuồng nhiệt, nhưng quen em rồi thì em muốn anh mê em nữa. Không biết em có đủ duyên và đủ "chuẩn" để gặp một người như vậy không, nhưng hãy cho em mơ mộng một chút nhé.
Em tin ai cũng muốn những điều tốt đẹp và tử tế cho mình, nhưng cũng tin vào sức mạnh nội tại và nỗ lực để đạt được điều mình muốn. Điều quan trọng là mình sẽ thoải mái khi bên nhau và đem lại năng lượng tích cực cho nhau anh nhé.
Chờ thư của anh.
Thân ái.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Doris Trần
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ