Không vội nhưng bồn chồn, không lo nhưng sốt ruột, không nghĩ nhưng xao động. Chắc đến ngưỡng 30 tuổi, con gái dù vô tư đến đâu cũng sẽ có cảm giác này như em.
Em luôn thắc mắc tại sao mọi người xung quanh yêu dễ thế, kết hôn dễ thế còn mình trầy da tróc vảy vẫn một mình. Giờ em biết câu trả lời rồi, vì em đang chờ anh, chờ điều xứng đáng. Anh mau xuất hiện nhé.
Em làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài gần nhà, được nhận xét ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa đồng, vui vẻ. Em thích thể thao và đi du lịch, cũng đi được khá nhiều nơi rồi, chỉ còn nhà chồng là chưa đến. Hy vọng năm 2023 này sẽ được trải nghiệm cùng anh.
Anh đừng cách xa em quá nhé, 30 đến 40 km thôi. Em đi du lịch xa nhiều rồi, trải nghiệm nhà chồng muốn gần thôi vì ở cả đời mà. Anh dưới 40 tuổi nha, em không tự tin mình có thể dung hòa được khoảng cách tuổi tác nếu chênh lệch quá lớn. Và mong anh trưởng thành, không gia trưởng, có sức khỏe và kinh tế ổn định để làm trụ cột, chỗ dựa cho gia đình.
Sau này chắc chắn cuộc sống của em sẽ ổn thôi, vì có anh đấy, anh biết không. Em chờ mail của anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ