Hôm nay em thử viết thư tìm người có thể chia sẻ buồn vui. Lần đầu tiên viết thư, em không biết nói gì. Em là mẹ đơn thân, đang nuôi một bé bảy tuổi.
Tính em có thể không ngọt ngào như các bạn trẻ vì đã qua tuổi mơ mộng. Em chỉ mạnh mẽ vì cuộc sống tạo nên qua nhiều thăng trầm cuộc sống, độc lập nên hơi cứng đầu. Mong tìm thấy người trị được em, mà em không biết người đó ở nơi nào, có thể người đó không tồn tại nên em chỉ muốn thử tìm.
Cuộc sống của em rất bình dị và giản đơn. Em mơ ước khi đi làm về, có một gia đình hạnh phúc, con ngoan ngoãn, học giỏi, vợ chồng hòa thuận, cuối tuần cả nhà đi chơi ăn uống, một năm đi du lịch đâu đó. Hai vợ chồng đi làm về, anh đón con, lo cho con, còn em cơm nước.
Đó chỉ là những điều em mơ. Có ai cùng ước mơ như em không?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nhiên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Tân Uyên, Bình Dương
- Giới tính: Nữ