Sáng chủ nhật mẹ không phải đi làm nên Cát Vy (sinh năm 2012) được ngủ nướng. Đến 8h, mẹ đánh thức Vy dậy. Mẹ lấy ngón tay chọc chọc vào chân bé đồng thời gọi khẽ: "Dậy đi con ơi, 8h rồi". Cát Vy không muốn dậy, lăn qua lăn lại, mặt úp xuống chăn, mắt cố tình nhắm nghiền, đầu lắc lắc và miệng kêu ư ư. Điệu nằm của bé vô cùng ngộ nghĩnh, nằm sấp người, có lúc chổng mông rất cao như chuẩn bị bò, khi nằm bẹp người xuống chiếu. Đến lúc ngồi được dậy, mặt bé mếu mếu, giận mẹ, ra chiều oan ức vì bị đánh thức khi đang ngủ ngon…
Clip dài 1 phút 37 giây, được bạn đọc chấm 10 tuyệt đối. Xem clip, nhiều bạn đọc thấy đồng cảm với mẹ con bé Vy, bởi cô bé y hệt nhóc con nhà mình lúc bị đánh thức. Rất nhiều bạn đọc khen Vy ngộ nghĩnh, đáng yêu, đúng là trẻ con.
Nếu thường xuyên theo dõi các clip bé ngộ nghĩnh trong chuyên mục Mẹ và Bé, bạn sẽ thấy cô bé Cát Vy 15 tháng tuổi có khuôn mặt tròn, đôi mắt to đen và làn da trắng như bông bưởi, rất quen thuộc. Gần đây, mẹ Cát Vy đã chia sẻ rất nhiều clip thú vị của con gái như bé Vy ạ 100 lần để xem đĩa Xuân Mai, bé Vy khi mới 14 tháng tuổi chạy đuổi và bắt nạt chị 3 tuổi… khiến nhiều bạn đọc thích thú.
Có lượng like cao nhất là clip Ku Míp học bài. Đây cũng là clip đạt pageviews và điểm cao thứ hai trong tuần (9,1 điểm). Dài 51 giây, clip ghi lại một cảnh vừa học vừa chơi rất thú vị của Ku Míp (sinh năm 2012). Mẹ giở những bức hình cho Míp xem. Bé hào hứng và nhận diện rất nhanh các con vật, hoa quả và các loại đàn, kể cả con rất khó như tê giác, nhím, trâu vàng… Chưa đầy 2 tuổi nhưng vốn từ của Míp rất phong phú. Bé phát âm cũng rất dễ nghe, ít ngọng nghịu như các bạn cùng tuổi.
Ngoài ra, trong tuần qua, còn có hai clip cũng rất dễ thương là Bé Lana nhớ tên cả nhà và Bé Mẫn Nhi đọc thơ chúc Tết.
Bé Lana sinh tháng 10/2010. Clip dài 1 phút 56 giây được quay khi bé 24 tháng tuổi. Lana đang ngồi chơi trong phòng, bé có một món đồ chơi nhỏ khoe với dì. Sau đó, hai dì cháu tiếp tục nói chuyện, dì hỏi tên ai trong nhà, Lana cũng biết, từ ông bà, bố mẹ đến dì rồi chị Hai…
Bé Mẫn Nhi sinh năm 2011, mới được quay clip hôm 19/1 khi bé theo mẹ tới dự Ngày hội xuân yêu thương tại quận 1, TP HCM. Được mẹ động viên, bé đã tự tin lên sâu khấu đọc bài thơ “Tết năm nay bé thêm một tuổi/ Chúc ông sức khỏe vui tuổi già/ Chúc ba mẹ sức khỏe nhiều nhiều/ Chúc anh chị thương bé nhiều nhiều/ Nhưng bé lớn rồi bé không thích lì xì".
Có đoạn quên lời bé quay ra nhờ mẹ nhắc bài. Đọc thơ xong, bé Mẫn Nhi tự tin trả lời câu hỏi của chú MC: "Con tên là gì", nhưng đến câu hỏi "Con bao nhiêu tuổi" thì Mẫn Nhi đã đòi xuống với mẹ.
Kim Kim
Mời chia sẻ hình ảnh, clip vui của bé. Bạn đọc chịu trách nhiệm về tính xác thực thông tin đã gửi. Mục này không có nhuận bút.