* Ghi bàn: K'Thủa 63', Chương Thị Kiều 67', Bảo Châu 76', Hồng Nhung 83', Al Zaabi phản lưới 90' – Adubea 3', Al Ghafri 15', Tetteh 45'+2 & 74'.

Các cầu thủ TP HCM mừng chiến thắng 5-4 trước Abu Dhabi Country (UAE) ở tứ kết AFC Champions League nữ 2024 tối 22/3 trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng
Trên sân nhà Thống Nhất, các cô gái TP HCM nhập cuộc hứng khởi, nhưng họ nhanh chóng bị dội hai "gáo nước lạnh". Phút thứ ba, Princella Adubea đột phá dũng mãnh xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc quyết đoán vào góc gần để hạ gục thủ môn Quách Thu Em mở tỷ số cho Abu Dhabi.
Đến phút 14, từ đá phạt, đội khách treo bóng vào vòng cấm, thủ môn Thu Em không kịp đẩy, rồi trúng xà ngang bật ra. Tiền đạo Toorfah Al Ghafri băng vào sút bồi dễ dàng tung lưới nhân đôi cách biệt.
Sau hai bàn thua sớm, TP HCM đưa Quả Bóng Vàng Thùy Trang và Hồng Nhung vào sân. Từ đó, đội chuyển qua đá bóng ngắn, phối hợp nhịp nhàng đẩy đối phương lùi về phòng ngự. Cơ hội đến nhiều hơn với đội chủ nhà, nhưng họ đều không tận dụng được.
Phải đến phút 37, Huỳnh Như tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương để đưa bóng vào lưới trống. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo đội trưởng TP HCM trước đó.
Lỡ bàn rút ngắn cách biệt, TP HCM nhận bàn thua thứ ba ở phút bù. Sau pha phản công không hiệu quả, họ bị đối phương đáp trả, để rồi Eugenia Tetteh bật cao đánh đầu dễ dàng để nâng tỷ số lên 3-0.
Sau mỗi pha ghi bàn ở hiệp một, phía Abu Dhabi Country đều mừng cuồng nhiệt, và có lẽ đã nghĩ về một chiến thắng đậm cùng suất vào bán kết. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đảo chiều khó tin trong hiệp hai, khi đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công và làm nên điều thần kỳ.

Cầu thủ Abu Dhabi Country chiếm ưu thế trong một pha tranh bóng bổng với TP HCM. Ảnh: Đức Đồng
Bóng dường như chỉ lăn bên phần sân đội khách khi Huỳnh Như và các đồng đội kiểm soát hoàn toàn diễn biến. Đến phút 64, từ phạt góc, Chương Thị Kiều bật cao đánh đầu, bóng bật ra và K'Thủa - cầu thủ người dân tộc Khmer, vừa vào sân đầu hiệp hai - băng vào dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-3.
Như chiếc lò xo bị dồn nén rồi bung ra nhờ pha làm bàn của K'Thủa, TP HCM lên tinh thần và nhanh chóng ghi bàn thứ hai chỉ sau đó ba phút. Huỳnh Như đá phạt ngoài vòng cấm, treo vào trong cho Chương Thị Kiều bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa rút ngắn cách biệt còn 2-3.
Sân Thống Nhất trận này mở cửa tự do cho khán giả vào sân khán đài A cổ vũ các cầu thủ. Sau khi có hai bàn thắng, đám đông CĐV, với nhiều người thân của các cầu thủ TP HCM từ các địa phương khác tới, gần như luôn đứng, hò reo cổ vũ tiếp sức cho đội chủ nhà.
Không khí chỉ trầm hơn đôi chút khi TP HCM bất ngờ nhận bàn thua thứ tư ở phút 74. Hồng Nhung làm mất bóng, để đối phương cướp rồi đệm cận thành nâng tỷ số 4-2 cho đội khách. Gần như toàn bộ thành viên đội bóng UAE phấn khích, chạy ùa vào sân mừng như thể đã kết liễu trận đấu.
Nhưng kịch tính chưa dừng lại ở đó, vì chỉ ba phút sau, Trần Nguyễn Bảo Châu vô-lê bóng sống từ ngoài vòng cấm, găm vào góc chữ A khung thành rút ngắn tỷ số còn 3-4. Cầu trường Thống Nhất lại bùng nổ với các tiếng hô vang dội "Việt Nam, Việt Nam" tiếp sức cho các cầu thủ.
Dù vẫn nắm lợi thế một bàn, Abu Dhabi Country bắt đầu lo lắng trước khí thế lên ngùn ngụt của chủ nhà. Các cầu thủ khách ở khu kỹ thuật chắp tay cầu nguyện, trong khi đồng đội trên sân lo lắng, liên tục xử lý tình huống không tốt. Và điều họ lo sợ đã xảy ra ở phút 83. Từ pha tấn công trực diện khung thành, bóng bật ra và Hồng Nhung ập vào, sút căng tung lưới gỡ hòa 4-4.
Nếu trận đấu có tỷ số hòa, hai đội phải đá hiệp phụ rồi luân lưu. Nhưng nhận thấy đối phương đã kiệt sức, còn các học trò lên tinh thần, HLV Kim Chi liên tục hô hào các cầu thủ dâng cao tấn công dồn dập trong những phút còn lại.

Tiền đạo Huỳnh Như trong một pha đi bóng. Ảnh: Đức Đồng
Và nỗ lực của TP HCM đã được đền đáp ở phút 90. Từ pha lộn xộn trước vòng cấm, K'Thủa sút căng đập cầu thủ Abu Dhabi Country Al Zaabi thành pha phản lưới, giúp TP HCM dẫn ngược 5-4.
Trận đấu có đến chín phút bù giờ, nhưng đội khách không thể giữ bóng hay tấn công mạch lạc để gỡ hòa. Ngược lại, TP HCM vẫn phòng ngự tốt và phản công nguy hiểm. Họ thậm chí còn một lần nữa làm tung lưới Abu Dhabi Country, nhưng trọng tài căng cờ việt vị.
Dù vậy, tiếng còi mãn cuộc vang lên trong niềm vui vỡ òa của cầu thủ, BHL và khán giả TP HCM. Ngược lại, các cầu thủ Abu Dhabi Country ngã quỵ xuống sân, khóc lóc. Thậm chí, nhiều thành viên đội khách còn ngất xỉu. Sau trận, họ nán lại ở sân một tiếng, khóc vì quá thất vọng với màn thua ngược.
Chiến thắng 5-4 đưa CLB TP HCM vào bán kết, gặp đội thắng ở cặp tứ kết Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) - Wuhan Jiangda (Trung Quốc). Trận bán kết này sẽ diễn ra ngày 21/5 với địa điểm sẽ được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố sau. Bất luận kết quả thế nào, các cô gái TP HCM vẫn làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất giải bóng đá nữ cao nhất châu lục cấp CLB.
Đội hình xuất phát
CLB TP HCM: Quách Thu Em, Chelsea Le, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Kim Yến, Ashley Goodwill, Phan Thị Trang, Ashley Tonthat, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Trần Thị Thu Thảo, Sabrina Cabrera, Huỳnh Như
Abu Dhabi Country: Jeane, Fatima Jassem, Krampah, Salha Al Zaabi, Areej Ahmed, Nouf Al Adwan, Sone, Eugenia Tetteh, Princella Adubea, Ibrahim, Toorfah Al Ghafri.
Đức Đồng