CLB Hà Nội trong lễ nhận giải thưởng. Ảnh: Anh Tiến. |
Trận chung kết diển ra giữa CLB Hà Nội và SLNA đầy kịch tính khi 2 đội vào cuộc với quyết tâm cao để giành lấy 500 triệu tiền thưởng và quan trọng hơn là chiếc cúp đầu mùa lấy may.
Hiệp một diễn ra căng thẳng với màn rượt đuổi tỉ số. Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền thuận lợi của Đình Đồng, Abass thoải mái đệm bóng ghi bàn mở tỉ số cho SLNA.
Sau bàn thua, Hà Nội đã vùng lên và có bàn gỡ ở phút 33 do công của Timothy với cú sút căng cận thành.
Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu lại càng được lên cao. Ngay phút 5, Hồng Việt (SLNA) đã có pha đi bóng qua cả thủ môn Đức Cường, nhưng cú đệm bóng của anh lại quá nhẹ để Ngọc Anh kịp về cứu thua trên vạch vôi khung thành.
Sau nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc của hai đội, phút 87 Timothy đã trở thành người hùng khi đệm bóng vào góc xa khung thành của thủ môn Viết Nam, giúp đội nhà lội ngược dòng thành công để vô địch một cách xứng đáng.
Trước đó, K.Khánh Hòa đã thắng Đồng Tâm Long An 1-0 và đứng vị trí thứ ba.
Uyên Nguyên