![]() |
CLB bóng đá Hà Nội có ba điểm đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ảnh: Nguyễn Quang. |
Thừa nhận gặp khó khi đón Khánh Hòa nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn cho CLB Hà Nội chơi tấn công. Tiền đạo Công Vinh bình phục sớm hơn dự kiến. Anh có mặt trong đội hình xuất phát, cùng Timothy hợp thành cặp tiền đạo của CLB Hà Nội.
Tấn công tưng bừng, Timothy tỏa sáng với cú đúp từ chấm 11m, Công Vinh góp một đường chuyền quyết định giúp CLB Hà Nội có trận thắng đậm 4-1. Ông Thành Vinh cho rằng đây là chiến thắng xứng đáng của CLB Hà Nội bởi đội đã chơi tốt. Theo ông Vinh, ba điểm trước Khánh Hòa là điểm tựa để CLB Hà Nội bắt nhịp với Super League. Còn HLV trẻ Hoàng Anh Tuấn chấp nhận thất bại bởi đội quân của ông đã không thể hiện được đúng phong độ. Ông Tuấn xem đây là bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.
Trong trận đấu này, có đội hình mạnh nhất nên CLB Hà Nội không ngại ngần chơi tấn công hòng kiếm trận thắng đầu tay. Ý đồ của thầy trò ông Vinh gặp phải sự chống trả ở những phút đầu do Khánh Hòa chủ động thiết lập thế trận phòng ngự. Đá chậm, vây ráp, áp sát và không ngần ngại chơi rắn, Khánh Hòa khiến CLB Hà Nội không thể triển khai thế trận tấn công như ý. Trong thế giằng co, phút 34, CLB Hà Nội mở được tỷ số từ pha đá phạt 11m của Timothy.
Bàn thắng của Timothy giúp đội bóng thủ đô giải tỏa sức ép. Họ chơi thanh thoát hơn. Cuối hiệp đấu đầu tiên, Công Vinh có đường chuyền đẹp cho Thanh Trung ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng của bầu Kiên.
Hiệp hai vừa trôi qua được vài phút, Công Vinh bỏ lỡ thời cơ ghi bàn đầu tiên cho CLB Hà Nội khi đội đầu đưa bóng đi vọt xà ngang dù đường kiến tạo của Thành Lương là rất vừa tầm.
Chỉ sau pha bỏ lỡ của Công Vinh chừng chục phút, Khánh Hòa đã đáp trả mạnh mẽ bằng bàn thắng của tiền đạo người Brazil, Agostino. Bàn thắng của Agostino đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Khánh Hòa và nỗi lo không biết mùi thắng lại hiện về với CLB Hà Nội khi Khánh Hòa chơi tưng bừng từ thời điểm có bàn gỡ.
Đúng vào thời điểm đội khách tỏ ra hưng phấn, HLV Nguyễn Thành Vinh cho thấy sự cao tay. Ông cho CLB Hà Nội chơi chậm, chờ đối thủ dâng cao để chơi đòn phản công. Chiến thuật của ông Vinh khiến Khánh Hòa mắc bẫy. Phút 75, CLB Hà Nội có bàn thắng thứ ba cũng từ chấm 11m và người lập công vẫn là tiền đạo người Nigieria, Timothy.
Bốn phút sau bàn thắng thứ hai, Timothy khiến khung thành Khánh Hòa rung chuyển bằng cú sút mạnh dội xà ngang. Bóng bật ra đến đúng tầm chân của Thanh Trung và cầu thủ gốc Hà Tình không bỏ lỡ cơ hội ấn định tỷ số 4-1 cho CLB Hà Nội bằng pha dứt điểm dễ dàng.
CLB Hà Nội có thiến thắng đầu tay thì tại xứ Thanh, Thanh Hóa tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại ứng viên vô địch Bình Dương 2-1.
Bình Dương khởi đầu tốt trên sân Thanh Hóa bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước của Brian ở phút 30. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Andrew bằng hai bàn thắng ở các phút 50 và 70 đã giúp chủ nhà có trận thắng đầu tiên ở Super League 2012.
Nếu Bình Dương và Khánh Hòa gây thất vọng thì một “đại gia” khác, Hoàng Anh Gia Lai, đã phải nhận thất bại nặng nề trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng. SHB Đà Nẵng dưới tay cựu tuyển thủ Huỳnh Đức đã trình diễn lối đã tấn công tưng bừng để đánh bại đội bóng của bầu Đức với tỷ số 4-1. Công thần của SHB Đà Nẵng lần lượt là Huỳnh Sơn, Ngọc Thanh, Gaston Merlo, Prent. Người gỡ bàn danh dự cho Hoàng Anh Gia Lai là chân sút gốc Nam Định, Trần Đức Dương.
Chiều mai, Super League 2012 sẽ tiếp tục vòng ba với bốn trận đấu:
16h10 Sân Lạch Tray, Hải Phòng – Đồng Tháp
16h10 Sân Vinh, Sông Lam Nghệ An – Hà Nội T&T
16h10 Sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn – Ninh Bình
18h30 Sân Kiên Giang, Kiên Giang – Sài Gòn FC
Khoa Nguyễn