
Sau trận thua Đà Nẵng hôm 9/3, HLV Cho Yoon Hwan ngồi bất động ở khu kỹ thuật với khuôn mặt đầy ưu tư. Sau đó ông đã bỏ cuộc họp báo, điều vốn thường ngày ông rất hăng hái tham gia. Không chỉ thất bại, các cầu thủ Bình Dương còn thể hiện lối chơi mờ nhạt và kém cỏi về tinh thần. Điều này khiến CĐV nhà thất vọng, lần lượt kéo ra về khi tiền đạo Merlo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 68 cho Đà Nẵng. Khi trận đấu kết thúc, một số còn nán lại khán đài A đã lên tiếng đòi ban lãnh đạo CLB sa thải HLV Cho Yoon Hwan. Số phận của HLV người Hàn Quốc sẽ chỉ được định đoạt sau cuộc họp nội bộ vào hôm nay (11/3).
Vòng 2 V-League 2013 |
Chủ nhật (10/3)
Thanh Hóa - Đồng Nai 4-1
(Tambwe 20', Abass 31' 61' 73' - Henry 12')
HAGL - Đồng Tâm 2-0
(Oseni 7', Evaldo 73')
Thứ bảy
Kiên Giang - SLNA 1-4
(Felix 13' - Văn Hoàn 25', Hector 33', Plaza 56', Công Vinh 86')
Bình Dương - Đà Nẵng 0-2
(Merlo 40' 67')
Ninh Bình - Hà Nội T&T 2-0
(Mạnh Dũng 18', Mai Tiến Thành 27')
|
Trước mùa giải năm nay, với quyết tâm tìm lại ánh hào quang của 5 năm trước, nên ngoài lực lượng hùng hậu đã có, lãnh đạo Bình Dương tiếp tục đầu tư núi tiền để mua sắm nhiều cầu thủ ngoại chất lượng như trung vệ Vincent của tuyển Togo, hay gom những cầu thủ nhập tịch Kesley, Santos. Sở hữu 7 cầu thủ gốc nước ngoài trong đội hình, cùng cầu thủ nội chất lượng, Bình Dương bước vào sân chơi V-League được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.
Tuy nhiên, qua hai trận đấu, ít ai ngờ một đại gia như Bình Dương lại trắng tay. Số phận của họ giờ chẳng khác nào đội bóng nhà nghèo Kiên Giang. Ngay HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng cũng bất ngờ với thành tích kém cỏi của đội chủ sân Gò Đậu: "Đội hình của Bình Dương mùa này chất lượng hơn hẳn nhưng tinh thần không bằng mùa rồi. Ở trận này, họ tiếp chúng tôi với một thái độ dè dặt, triển khai bóng chậm chạp. Bình Dương chơi vẫn chưa tương với thực lực hiện có".
Hai trận thua vừa qua, HLV Cho Yoon Hwan sắp xếp đội hình ra sân là y như thể muốn "lấy thịt đè người", dùng hết 7 "ông Tây". Tuy nhiên, các ngoại binh Bình Dương chơi theo kiểu tự phát, rời rạc, không ai hợp tác với ai. Điều đó khiến cho Bình Dương chơi như mất sức sống cả phòng thủ lẫn tấn công. Vấn nạn kiêu binh ở Bình Dương không chỉ đến nay mới bộc phát ở Bình Dương mà đã tồn tại nhiều năm qua. Nhiều cầu thủ như thủ môn Đinh Hoàng La, Leandro... đã bị đẩy đi vì thói vô kỷ luật nhưng những gương mặt mới đến cũng đi vào "vết xe đổ".
HLV Cho Yoon Hwan bị sa thải thì điều đó không phải quá bất ngờ. Tuy nhiên, quan trọng là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế "nóng" của Bình Dương. Từ sau thời HLV Lê Thụy Hải giúp đội hai lần liên tiếp đoạt chức vô địch 2007-2008, Bình Dương liên tục "trảm" HLV. Lần lượt Dương Ngọc Hùng, Vital, Mai Đức Chung, Đặng Trần Chỉnh... phải nối sớm chia tay đại gia Bình Dương. Trong hoàn cảnh của Bình Dương hiện nay, giới chuyên môn cho rằng có "người đặc biệt" Mourinho, Bình Dương cũng khó khởi sắc nếu vấn nạn kiêu binh vẫn tồn đọng.
|
An Nhơn