"Hà Lan không thể bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha, bởi đội bóng ấy cảm thấy rằng họ có thể đánh bại bất cứ ai sau khi loại bỏ Brazil ở vòng tứ kết", cựu tiền vệ đội tuyển Hà Lan phân tích.
"Hà Lan đến với World Cup năm nay bằng mục tiêu rõ ràng và duy nhất trong đầu: vô địch. Họ không quá tập trung vào thứ bóng đá đẹp truyền thống, đơn giản chỉ là làm tốt công việc để chiến thắng.
Tôi không nghĩ có nhiều người - trong đó có cả tôi - thực sự dám tin Hà Lan có thể tiến sâu đến vậy. Tôi tự hào vì những gì họ đạt được. Và tối nay để đánh bại Đương kim vô địch châu Âu, thầy trò Bert van Marwijk phải bám chặt vào đường lối chiến thuật đã dẫn họ đến thành công ở Nam Phi lần này.
![]() |
Seedorf đã chia tay đội tuyển áo cam năm 2008. |
Áp lực chiến thắng khi lọt vào chung kết của một giải đấu đỉnh cao như World Cup là điều khó tránh khỏi với mỗi cầu thủ. Nhưng tính kỷ luật trong chiến thắng 3-2 trước Uruguay ở bán kết đã cho thấy cầu thủ Hà Lan có khả năng vượt qua được sức ép của sự kỳ vọng một cách vô cùng chín chắn. Đó là điều rất tích cực và HLV Van Marwijk cần nắm bắt để phát huy.
Đội bóng của ông không được lấp đầy bởi những ngôi sao, nhưng các cầu thủ này đã chơi với nhau từ vài năm qua. Họ hiểu nhau, được tổ chức tốt và tràn đầy tự tin.
Họ đang bất bại 25 trận và thắng liên tục 14 trận gần đây, nhưng nhiều người cho rằng Hà Lan vẫn có thể tiến bộ hơn nữa.
Họ biết mình phải làm gì và không bị gục ngã trước mọi thách thức - ít nhất là cho đến lúc này. Lần duy nhất Hà Lan thực sự cảm thấy khó khăn ở giải đấu năm nay là hiệp một trận tứ kết với Brazil, nhưng họ đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai để giành chiến thắng 2-1.
Có nhiều cách lý giải về nguyên nhân thành công của Hà Lan. Riêng tôi thấy rằng thành công ấy không dựa trên một nguyên tắc cơ bản nào mà tổng hòa từ nhiều yếu tố.
Một số cầu thủ quan trọng bậc nhất của Hà Lan lúc này là Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben và Dirk Kuyt bằng cách này hay cách khác đều thi đấu tuyệt vời và có những đóng góp nhất định cho thành công của đội. Tiền vệ đánh chặn Mark van Bommel cũng đang có một giải đấu tuyệt vời.
Tôi cũng tự hỏi là, liệu sức mạnh của Hà Lan có phải còn do nhiều cầu thủ đá chính đang không chơi cho một đội bóng lớn nào đó ở châu Âu. Điều đó có nghĩa là họ không thi đấu thường xuyên bên những ngôi sao như Sneijder hay Robben và bởi vậy họ ít có độ giãn nở trong lối chơi - vốn rất thích hợp với phong cách hiện tại của Hà Lan.
Vai trò trên sân của Sneijder, Robben và Van Persie vô cùng quan trọng, và đó là bởi họ được HLV Van Marwijk trao thêm nhiều trách nhiệm ở giải lần này.
Cũng có một yếu tố đặc biệt khác phía sau thành công của Hà Lan - đó là may mắn. Tôi không hiểu sao trong bóng đá nhiều người lại đánh giá thấp yếu tố này.
Hà Lan đã không may khi để thua trong hai trận chung kết World Cup 1974 và 1978. Họ cũng thất bại trên chấm 11 mét khi gặp Brazil ở bán kết năm 1998 - mà tôi là một trong những chứng nhân.
Bây giờ thần may mắn có vẻ như đang đồng hành cùng Hà Lan - hai bàn thắng của Sneijder trong trận gặp Brazil và Uruguay chính là biểu hiện của điều đó. Và họ chắc chắn vẫn cần may mắn song hành chủ nhật tuần này. Hàng nghìn CĐV nơi quê nhà đều mong chờ như vậy.
Tôi được kể lại rằng phản ứng của CĐV ở thủ đô Amsterdam sau khi Hà Lan đánh bại Uruguay ở bán kết giống với cảnh tượng Ajax giành chiến thắng trước AC Milan ở chung kết Champions League năm 1995.
Ký ức đó thật tuyệt vời, người người nhảy múa hát ca trên đường phố, vũng vẫy trong những kênh đào. Thật tuyệt vời khi lại được biết rằng Hà Lan lại đang náo nhiệt như thế.
Tôi không biết người ta sẽ còn phấn khích đến mức nào nếu thầy trò Van Marwijk đem được chiếc Cup về Hà Lan, nhưng riêng tôi đã có một cảm giác không tả nổi từ khi họ vào chơi trận chung kết.
Tây Ban Nha đã phản ứng tích cực sau khi để thua trận đầu tiên ở vòng bảng gặp Thụy Sỹ. Họ đã cho thấy được sức mạnh tinh thần của nhà vô địch châu Âu, nhưng tôi tin vào chiến thắng của Hà Lan. Đây hứa hẹn sẽ là một trận chung kết thú vị".
Doãn Mạnh