Viết ra điều này, tôi không phải là dân bán xe cũ hay kinh doanh xe của Honda. Tôi chỉ muốn chia sẻ chút kinh nghiệm về cảm giác lái xe Civic 2.0 đời 2007. Trước đây tôi đã sử dụng nhiều xe, Nubira, Vios, Innova, Mazda3 và bây giờ là Civic 2.0 bản đủ 2007. Có lẽ tôi sử dụng nhiều xe hạng B, bây giờ chuyển sang xe hạng C nên có cảm giác lái khác chăng, tôi muốn chia sẻ cảm giác của mình đến độc giả để những ai yêu xe hơi và đang tìm cho mình một chiếc xe theo tôi là hợp lý.
Tôi mua chiếc Honda Civic cũ từ một người bạn, sau 14 năm vận hành tôi là chủ thứ 3. Thực sự, khi cầm lái chiếc xe này trên các cung đường vắng, cao tốc khi lái với vận tốc 70-90 km/giờ thì tay lái rất đầm, gầm bệ chắc chắn, ngồi trong xe rộng rãi và thoải mái. Tôi rất hài lòng với chiếc xe này.
Tuy nhiên, xe này có một vài điểm trừ như hơi ồn một xíu, và góc chữ A hơi khó quan sát, khi đi nhiều, có cảm giác góc chữ A sẽ biến mất. Nếu ai chưa đi, thì nhận xét xe cũ đời sâu, sẽ hư hỏng nhiều, hoặc nên mua Kia Morning ở phân khúc A còn hơn thì đó là những người chưa bao giờ sở hữu Civic 2007.
Xe Nhật nói chung và Civic nói riêng, cá nhân tôi thấy rất lành, không có gì để hỏng, sửa thì rất rẻ, đồ nhiều, bán sẵn ở thị trường kể cả online. Nếu bạn muốn độ, các nhà thiết kế họ đã chừa những vị trí cho bạn độ. Xe này tiết kiệm xăng, nếu bạn đi đều ga, vòng tua ở mức độ 1.500 vòng/phút thì mức ăn xăng 8-9 lít/100 km đường trường, 9-10 lít đường hỗn hợp, đường thành phố thì rất khó để chia sẻ.
Tôi chia sẻ cảm nhận cá nhân với những ai yêu thích xe Civic 2.0, yêu xe hơi, cần một cái xe để che nắng che mưa, đưa con đi học và giải trí cuối tuần và không đủ khả năng tài chính.
Cảm ơn VnExpress, chúc độc giả có một tuần vui vẻ.
Độc giả Hòa Nguyễn