Trong bài phỏng vấn mới nhất với tạp chí The Edit, Cindy Crawford kể cô từng đối mặt với một vụ bắt cóc cách đây 26 năm. Khi đó, Cindy tới Pháp để nhận một hợp đồng công việc. Khi vừa xuất hiện ở sân bay Charles De Gaulle, Pháp, Cindy được một người đàn ông tự nhận là người của công ty người mẫu tới đón cô. “Tôi nghĩ người đàn ông đó do công ty cử đến đón tôi vì anh ấy có tấm card ghi tên tôi. Nhưng khi vào xe, hỏi anh ta vài câu, tôi nhận ra anh ta không biết bất cứ điều gì. Tôi chắc là ai đó đã biết về chuyến bay của tôi và anh ta đã chờ sẵn ở đó. Tôi đợi tới khi đèn đỏ rồi nhảy khỏi xe”.
Khi đó, Cindy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, bên cạnh các siêu mẫu như Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista và Tatjana Patitz. Cô xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang danh tiếng và làm việc cho nhiều công ty quảng cáo.
Siêu mẫu 47 tuổi thừa nhận, cô không nghĩ quá nhiều cho tới khi xem phim "Taken" năm 2008 - bộ phim nói về người đàn ông có đứa con gái bị bắt cóc ngay khi vừa xuống máy bay. Lúc đó, Cindy mới nhận thấy tình huống giống hệt cô và nhận ra sự nguy hiểm mình từng đối diện.
Cindy Crawford giờ là mẹ của hai con. Dù sắp bước vào tuổi 50, cô vẫn là một trong những siêu mẫu giữ được sức nóng của mình trong làng thời trang.
Song Ngư