Chiều nay, sau giờ làm việc và sắp tan ca, em sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị về nhà, nhưng rồi thoáng nghĩ ngày hôm nay của em vẫn trôi qua như ngày hôm qua, em vẫn một mình, chưa gặp được anh - người em nhớ mong từng ngày. Trong em thôi thúc hãy làm điều gì đó, và em quyết định viết những dòng này gửi đến VnExpress với hy vọng chuyên mục sẽ bắc nhịp cầu se duyên để chúng mình có thể tìm thấy nhau.
Anh có biết rằng có một chuyến xe mang tên Hạnh Phúc đang đợi anh và em. Chuyến xe ấy cần cả hai chúng ta nắm tay và cùng lên xe để có thể khởi hành và đi đến bến bờ hạnh phúc. Đã nhiều ngày xuân hạ thu đông đi qua, em ngỡ ngàng khi thời gian trôi qua quá nhanh. Mình đã trì hoãn đại cuộc của chúng mình, trì hoãn hạnh phúc của gia đình quá lâu rồi, phải không anh? Hãy nhanh chóng tìm thấy nhau để mọi thứ tốt đẹp có thể bắt đầu anh nha.
Em sẽ viết những điều cơ bản về mình, để anh có thể nhận ra em. Em đến từ Quảng Ngãi, sinh năm 1989. Quê hương của em là một bán đảo nhỏ yên bình được bao quanh bởi sông và biển, một miền đất duyên hải bình yên và ấm áp tình người. Nơi đó có ba mẹ em - người cho em tình thương vô bờ bến và đặc biệt mong chờ được gặp con rể tương lai, là anh lắm.
Em vào Sài Gòn học đại học, sau đó làm việc và sống tại đây từ khi tốt nghiệp đến bây giờ. Ở đây, em có công việc yêu thích, đủ để sống tự lập và lo cho gia đình nhỏ của mình sau này.
Về ngoại hình, em nhỏ nhắn, cao 1,55 m, tóc xõa ngang vai, miệng luôn mỉm cười khi nghĩ về anh. Vì yêu thích thể thao và lối sống năng động, ngày thường em hay ăn mặc theo phong cách sporty, khỏe khoắn như quần short, mang giày thể thao. Em nhận thấy mình vừa có phần dịu dàng, sâu sắc, nhưng cũng có phần cá tính và quyết đoán trong mọi việc.
Khi có thời gian rảnh rỗi, em hay chạy bộ ở công viên. Sài Gòn trải qua mùa dịch, em có ý định sẽ mua một chiếc xe đạp để cuối tuần đạp xe rèn luyện sức khỏe. Anh có muốn đi cùng em không?
Em hướng Phật, yêu thích lối sống hướng về thiên nhiên, theo lối sống tối giản (nghĩa là không tích trữ quá nhiều đồ dùng không cần thiết). Khi nào Covid bay xa khỏi trái đất, gia đình mình sẽ lên kế hoạch đi khám phá nhũng miền đất mới anh nhé. Mình cùng đi du lịch dã ngoại, cắm trại trên một ngọn đồi, cùng dậy sớm ngắm nhìn bình minh ở bãi biển hoang sơ, cùng trekking qua một khu rừng, cùng khám phá cuộc sống muôn màu này. Em mong chờ ngày chúng ta làm mọi thứ cùng nhau.
Em trân trọng giá trị của tình yêu và gia đình. Có lẽ đối với em, tình yêu và gia đình là điều quan trọng thiêng liêng nhất, là động lực để em phấn đấu mỗi ngày. Phúc lành về một ngôi nhà nhỏ êm ấm, hạnh phúc - nơi có anh, em và các con là mục tiêu của chúng ta phải không anh? Phúc lành này cần mỗi chúng ta cẩn thận vun trồng, chăm sóc mỗi ngày, để ngày một lớn lên và đơm hoa, kết trái. Mong rằng anh và em sẽ cùng tôn trọng, yêu thương, nâng đỡ, che chở nhau suốt phần đời còn lại. Mình cùng làm việc, tiếp tục phát triển bản thân và gia đình nhỏ của mình, để mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc và ý nghĩa.
Về phần anh, hy vọng anh là chàng trai có tâm tính tốt, điềm đạm, hào sảng, giàu lòng bao dung, yêu thương cuộc sống. Em cũng mong anh có được công việc yêu thích của riêng mình, luôn nỗ lực cho mục tiêu của mình. Anh có lối sống lành mạnh, yêu thể thao và không hút thuốc anh nha.
Anh sống và làm việc ở Sài Gòn để mình dễ tìm hiểu và chăm sóc nhau anh nhé. Quê quán anh có thể miền Trung hoặc miền Nam, để ngày lễ tết mình có thể tiện về thăm ông bà nội ngoại hai bên. Em độc thân, chưa từng kết hôn, mong anh cũng vậy.
"Ngoài đời sương gió, tội lắm đôi vai gầy, giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này". Em vẫn hát bài "Cơn gió lạ" khi nhớ về anh. Anh có biết bài hát này không. Em sẽ hát cho anh nghe khi mình gặp được nhau nhé. Em không muốn anh phải sương gió một mình nữa, mong mình sớm được về bên nhau.
Có quá nhiều việc phía trước đang chờ chúng mình lập kế hoạch và thực hiện cùng nhau. Mình đừng để chuyến xe hạnh phúc chờ thêm nữa, hãy để chuyến xe ấy sớm được khởi hành và mọi thứ tốt đẹp nhất đến với chúng ta.
Cảm ơn anh đã đọc thư em đến dòng cuối. Mong nhận được thư anh. Hy vọng mình sẽ có duyên gặp gỡ nhau vào một ngày gần nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Jenny
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ