- Dì ơi, cậu Thảo là anh trai dì à?
Dì gật đầu khen:
- Ừ, Bông gặp cậu một lần mà vẫn nhớ đấy nhỉ.
Bông quay sang hỏi mẹ:
- Mẹ có anh trai không mẹ?
Mẹ bảo: - Mẹ chỉ có em trai là cậu Nhật thôi con ạ.
Bông phụng phịu:
- Mẹ lại quên rồi, bố Hải là anh trai mẹ mà. Ngày nào con chẳng thấy mẹ gọi anh Hải ơi!
--------
Một lần khác dì đến chơi nhà Bông. Lần này dì hỏi:
- Bông à, mẹ con sắp có em bé chưa?
Bông vui vẻ khoe:
- Mẹ con có em bé rồi dì ạ, nhưng mẹ con chưa có thai!
Dì: ???
----------
Bố mẹ bé Min tình cảm sướt mướt lắm, thể hiện ngay cả lúc xưng hô khi có Min ở đó. Lúc nào cũng chồng chồng, vợ vợ.
Một hôm mẹ chuẩn bị sẵn nước tắm mà Min lười không chịu tự cởi quần áo ra. Vậy là bố mẹ xúm lại, mẹ lột áo, bố cởi quần Min.
Min hét ầm lên:
- Á, hai vợ chồng làm gì con thế này!
Lê Hải Yến
Mời bạn chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé về doisong@vnexpress.net