Người gửi: Phạm hữu Trí
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Hãy xem lại mình trước đã
Sau khi báo Chosun đăng bài về những cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, tôi nhận thấy dư luận trong nước phản ứng rất quyết liệt nội dung bài báo, và sau khi bà Chủ tịch Hội LHPN VN Hà Thị Khiết trả lời phỏng vấn một số phóng viên trong nước, tôi thấy có cái gì đó không ổn trong cách phản ứng lại của chúng ta.
Sau khi đọc nội dung báo Chosun đăng tải, phần lớn chúng ta hết thảy đều "lên án" người phóng viên đã viết bài báo trên, nhưng chúng ta đã quên một điều là những sự việc và những tấm ảnh trên là có thật hay không? Đó mới là vấn đề, và trên thực tế chúng ta ai cũng biết sự việc đau lòng trên là có thật, nó đã và đang diễn ra hàng ngày trên đất nước chúng ta, vậy thì chúng ta nên giận vì điều gì? Vì bài báo hay giận chính chúng ta đã để cho sự việc này kéo dài hàng mấy năm trời?
Trong vòng 5 năm, số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đã tăng lên hơn 40 lần, còn nếu tính luôn số lượng phụ nữ lấy chồng Đài Loan thì con số đó chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa, vậy tại sao trong chừng ấy năm đó, chuyện phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và phải chịu khổ cực ra sao xảy ra trước mắt chúng ta hàng ngày, chúng ta lại dửng dưng?.
Mọi người nói rằng tác giả bài báo là một người vô lương tâm, anh ta đã tường thuật lại câu chuyện bằng một giọng văn lạnh lùng không cảm xúc, vậy thử hỏi, nếu anh ta viết bài báo ấy bằng một giọng văn "mềm mại " hơn thì sự việc có khác đi không? Tất nhiên là không rồi, và ở thời điểm trước khi có bài báo này thì chuyện phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan có diễn ra hay không?
Thực tế thì từ nhiều năm qua, những thiếu nữ mới lớn ở nông thôn vẫn cứ phải đứng "xếp hàng" cho những chàng trai (và cả những ông già) ngoại quốc chọn lựa như những món hàng. Nhưng có một nghịch lý đau lòng là khi một người con gái trong số họ được chọn lựa, thì gia đình và họ hàng của cô ấy lại thật sự vui mừng vì cho rằng khi lấy được chồng ngoại thì cuộc sống của cô ấy sẽ sung sướng hơn và gia đình cô cũng có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền để trang trải trong cuộc sống(?!).
Theo tôi, chuyện chúng ta nên làm ngay trong lúc này là cố gắng tìm mọi cách giảm bớt tình trạng lấy chồng ngoại của phụ nữ Việt Nam, nhất là phụ nữ nông thôn. Những cơ quan, đoàn thể và những người có trách nhiệm hãy xắn tay áo vào cuộc ngay, chứ đừng để mọi chuyện vỡ lỡ ra như những ngày qua rồi mới "không thể ngủ yên" thì có lẽ đã quá muộn màng.