Chúng tôi bên nhau lúc khốn khó, trải qua đợt dịch cách ly ở nước ngoài với nhau. Trải qua gần hai năm yêu, khi hết dịch Covid cũng là lúc anh kiếm được việc làm tốt lương cao, anh thay lòng đổi dạ, cảm thấy chán tôi và muốn tìm em trẻ đẹp hơn. Chúng tôi chia tay nhau, anh hẹn hò ngay với người khác nhưng tới 6 tháng sau khi chia tay tôi, anh mới tìm được một em gái hợp mắt. Với em gái này, buổi đầu hẹn hò anh thấy không hợp nhưng vẫn cố đi buổi thứ hai, rồi em ấy chủ động gợi ý xem phim cùng nhau. Hai người qua nhà anh, căn nhà mà tôi đi kiếm cùng, dọn đồ vào cùng rồi lau dọn giúp anh. Chuyện gì tới cũng tới, sau đó họ dính lấy nhau.
Khi quay lại, anh kể cho tôi nghe chi tiết chuyện hai người họ đã làm gì, đi chơi ở đâu. Em gái rất chiều chuộng anh nhưng sau ba tháng anh không thể bước vào mối quan hệ chính thức vì em không khéo, không hợp làm vợ, vì thế em chủ động dừng lại. Sau đó vài tháng anh quay lại với tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ gì nhiều, gần đây bầu bí, tôi bị ám ảnh bởi chuyện của hai người. Chỉ cần đi qua đâu đó thấy có những cặp đôi ngồi tâm sự là tôi tưởng tượng đến họ. Còn rất nhiều chuyện khác liên quan đến đời sống tình dục của hai người họ làm tôi ám ảnh.
Giờ đây tôi không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy bị phản bội, anh đã bỏ rơi tôi khi có tiền để đi chơi bời, tận hưởng với gái trẻ, tới lúc khốn khó lại tìm về với tôi. Anh cho rằng chúng tôi đã chia tay, anh yêu ai cũng đâu có sai. Tôi vẫn luôn cảm thấy bị phản bội và lấn cấn, không vượt qua được.
Mối quan hệ của chúng tôi không thể thăng hoa vì chuyện quá khứ này. Giờ đây đã có con chung, tôi hoàn toàn bế tắc. Mọi người cho tôi hỏi, như thế là anh có phản bội tôi không, hay tôi quá nhỏ nhen? Từ lúc quay lại với nhau, anh không ngó nghiêng ai, toàn tâm toàn ý với tôi, tôi vẫn thấy ức và tủi thân. Những gì tốt đẹp nhất khi anh có tiền thì lại dành cho người kia, khi đến với tôi anh không còn gì. Nếu muốn vượt qua, tôi phải làm sao? Hay tôi bỏ đi, nuôi con một mình?
Huyền Nga