Nhân vật nam chính - Lê Bá Hải Siêu (còn gọi là Mã Siêu) từng là quản lý của một số người đẹp trong làng giải trí, hiện là quản lý của một công ty truyền thông. Mã Siêu muốn có một kỷ niệm thật đẹp cho chuyện tình của mình. Kể từ khi bắt đầu có ý định đưa nàng - nữ tiếp viên hàng không Đặng Lan Anh về dinh, Siêu đã nghĩ ra nhiều kịch bản cầu hôn.
Chàng trai 30 tuổi từng lên ý tưởng kể chuyện tình yêu giữa những danh thắng của quê nhà Quảng Trị; rồi viết kịch bản "cướp" người đẹp tại thành phố Đà Nẵng; hay đóng giả một hành khách cầu hôn nữ tiếp viên trên máy bay, ngay lúc nàng đang làm việc… Dù thế nào, Siêu muốn tất cả phải thật tự nhiên, phải tạo một kỷ niệm khó quên vừa vui vừa cảm động.
“Nếu quay những clip lãng mạn ở những địa danh đẹp như Đà Lạt, Tam Cốc Bích Động, một phần mình không có đủ kinh phí cho cả một êkip đi lại, ăn ở, và quan trọng hơn, những video đó mang nặng tính dàn dựng, không thực sự xúc động”, Siêu chia sẻ.

Siêu không ngăn nổi nước mắt khi lật giở những mảnh giấy viết lời cầu hôn bạn gái - Ảnh: NVCC
Chính vì muốn cảm giác thực, Siêu âm thầm lên kế hoạch, không cho người yêu biết. Sau rất nhiều những kịch bản được nghĩ ra và không thể thực hiện vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, hai tháng trước, Siêu quyết định sẽ cầu hôn nàng bằng màn nhảy flash mob sôi động ngay tại sân bay với sự giúp đỡ của bạn bè. Họ mất hai tuần tập luyện trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Dù tập luyện kỹ càng nhưng thực tế việc cầu hôn của Siêu không hoàn toàn diễn ra như kịch bản. Thường thì Lan Anh sẽ đi làm khoảng ba ngày, sau đó sẽ có một ngày nghỉ. Làm sao có thể đón nàng vào ban ngày để quay được hình ảnh đẹp nhất, làm sao có thể đón vào lúc các bạn có thể tập hợp được đầy đủ nhất khiến Siêu đau đầu. Cuối cùng anh chọn ngày 2/9, chấp nhận có thể không đủ quân số nhảy.
Siêu vô cùng bối rối khi tối 1/9, bạn gái thông báo, ngày mai có thể không bay. Một mặt thuyết phục người yêu đổi lịch bay với đồng nghiệp, mặt khác Siêu trực tiếp gọi điện cho sếp của người yêu, vốn là bạn mình, nhờ can thiệp. Và ngày 2/9 khi nàng vi vu trên trời thì ở nhà, Siêu cùng các bạn khuân đồ nghề gồm 4 máy quay chuyên nghiệp cùng những bảng viết lời cầu hôn đến sân bay Tân Sơn Nhất.
3 tiếng chờ đợi vật vã gần sân bay vì kế hoạch hạ cánh của Lan Anh không như ban đầu, Siêu đứng ngồi không yên, cảm giác hồi hộp khó tả. Bạn gái đã xuống mặt đất mà cả nhóm vẫn chưa vào được sân bay như kế hoạch, Siêu gấp rút chuyển trường quay sang trung tâm thương mại bên cạnh sân bay, nơi có trụ sở của công ty Lan Anh làm việc, cũng là nơi cô hẹn người em đến đón. Cần làm gấp, kẻo người yêu chờ lâu quá sẽ bắt taxi về mất, Siêu phải thay đổi kế hoạch, từ dự định có hai anh chàng phi công bịt mặt đến cầu hôn Lan Anh, một người mang nhẫn to, một người mang nhẫn nhỏ, xem nàng chọn ai, thành một mình chinh chiến.

Màn cầu hôn thành công tốt đẹp - Ảnh: NVCC
Nhìn thấy Siêu trong bộ quần áo phi công đi mượn của một cơ phó, Lan Anh không nhịn được cười. Thế nhưng sau đó, trước những cầu hôn vô cùng lãng mạn mà Siêu in sẵn trên giấy, Lan Anh bật khóc.
"Hãy bỏ qua những gì đã làm tổn thương em, hãy ghi nhớ những gì đã dạy em trưởng thành. Những khoảnh khắc bên em đã cho anh được sống thật với đúng con người anh....", lật giở từng trang giấy, ghi lại những tâm sự chất chứa trong lòng, chính Siêu cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt.
Mặc dù hai người đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 10 và 11 tại cả ba nơi Phú Quốc (nhà cô dâu), Quảng Trị (nhà chú rể) và TP HCM (nơi sống và làm việc của cặp đôi) nhưng Lan Anh vẫn vô cùng bất ngờ, cảm xúc như vỡ òa trước màn cầu hôn của chồng sắp cưới. Có nằm mơ cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến kịch bản lãng mạn đó bởi bình thường Siêu là một người lạnh lùng, không thích thể hiện tình cảm.
Yêu nhau hơn ba năm, Mã Siêu và Lan Anh cũng trải qua nhiều những thăng trầm như bất kỳ cặp đôi nào khác, cũng có những giận hờn, chia tay rồi làm lành. Lần đầu tiên gặp nhau trong đám cưới một người bạn, đôi trai gái "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Lan Anh bị ấn tượng bởi một anh chàng đẹp trai, liên tục liếc nhìn mình mà lại không chịu làm quen. Còn Siêu cũng bị cô gái ngồi ở bàn lễ tân hớp hồn, hai cơ hội chạm mặt một mình nàng trong đám cưới, anh chàng đều dùng dằng không dám làm quen.
Thời gian đầu Lan Anh không thích Siêu vì anh chàng kỳ cục: tán gái, không mời đi uống cà phê hay sinh tố mà lại rủ đi nhậu. Sau đó, việc Siêu uống rượu bia rồi gọi điện trêu chọc cô cũng khiến Lan Anh buồn lòng. Còn Siêu thì không thích bị bạn gái hay tra hỏi khi đi đâu. Trải qua rất nhiều tranh cãi, cả hai hiểu nhau hơn và biết cách dung hòa những khác biệt. Công việc khiến cả hai ít có thời gian bên nhau, nên họ thống nhất rằng một năm thế nào cũng phải có hai kỳ du lịch cùng nhau. Cả hai sẽ tôn trọng công việc và các mối quan hệ của người kia...

Siêu và Lan Anh quấn quýt trong đời thường. Ảnh: NVCC.
"Lan Anh không phải là người hoàn hảo, không phải là người đẹp nhất, nhưng cô ấy là người phù hợp nhất với tôi, có thể cùng tôi dung hòa những khác biệt", Mã Siêu chia sẻ về quyết định kết hôn của mình.
Sáng 4/9, cả hai đã lên đường đi chụp ảnh cưới.
Kim Anh