![]() |
Amy Adams trong vai Giselle. Ảnh: Walt Disney. |
Enchanted là một tác phẩm điện ảnh vui nhộn, tràn ngập lời ca, tiếng nhạc và thắm đượm tình yêu thương. Phim mở đầu với những cảnh hoạt hình miêu tả cuộc sống trong thế giới âm nhạc của Giselle (Amy Adams đóng). Cô gái 20 tuổi sống cùng muông thú và mơ ước về một bạch mã hoàng tử sẽ cùng cô sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hoàng hậu Narissa (Susan Sarandon đóng) - mẹ kế của hoàng tử Edward (James Marsden) rắp tâm chia rẽ mối tình của chàng và Giselle. Mụ đã tìm cách đẩy Giselle đến thế giới hiện đại.
Cô gái lộng lẫy trong bộ váy cưới của thế giới cổ tích trồi lên từ ống cống giữa quảng trường Times, bắt đầu cho chuyến du hành trong thế giới hiện đại. New York là nơi không ai mỉm cười với Giselle, không ai tin cô đang đi tìm một hoàng tử thực sự. Đó là xã hội mà không có người trưởng thành nào còn tin vào tình yêu nhiệt thành, hay câu “Và họ sống hạnh phúc mãi mãi”. Luật sư Robert Philip (Patrick Dempsey đóng) đã giải thích điều này, nhưng Giselle không hiểu. Đối với cô, cuộc sống chỉ có âm nhạc, vũ đạo, được vui thú cùng chim muông và tận hưởng hạnh phúc với người mình yêu.
![]() |
Người hiện đại ngỡ ngàng trước lối sống của nhân vật cổ tích. Ảnh: Walt Disney. |
Câu chuyện thần tiên ở New York vừa là phim hoạt hình (khi các nhân vật ở trong thế giới cổ tích), vừa là phim “người” (khi các nhân vật ở thế giới hiện đại). Bộ phim rộn rã tiếng nhạc từ những phút đầu cho tới khi kết thúc. Vai của Patrick Dempsey không khiến một tài tử kỳ cựu như anh phải cố gắng nhiều trong diễn xuất. Nhiệm vụ của anh là hóa thân thành “gà trống nuôi con” và tìm cho cô con gái 6 tuổi một người mẹ kế. Robert đã giúp Giselle phát hiện ra hành trình thực sự của tình yêu: những đôi trai gái gặp gỡ, hẹn hò, trao đổi quan điểm về cuộc sống chứ không đơn thuần chỉ là hoàng tử gặp công chúa rồi kết hôn.
Ở tuổi 33, nữ diễn viên Amy Adams vẫn được chọn vào vai Giselle vì khả năng ca hát và diễn xuất suốt 45 phút trong buổi thử vai. Gương mặt trẻ trung với vẻ ngây thơ của Amy sẽ không để lại ấn tượng cho khán giả, nếu cô không lột tả sự chuyển biến về tâm trạng của Giselle sau vài ngày ở New York. Đôi mắt nàng công chúa không còn vô tư mà trở nên da diết, ẩn chứa tình cảm thương nhớ mênh mang khi cô nhận ra tình cảm mình dành cho Robert. Cô buộc phải lựa chọn giữa ngã ba đường: trở về với thế giới của mình, hoặc ở lại vương quốc của người cô yêu.
Phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 7/2 (mùng 1 Tết Mậu Tý).
Trailer "Chuyện thần tiên ở New York" |
Các trailer khác >>> |
Ngân An