- Làm diễn viên thật sướng, kiếm được nhiều tiền?
- Kiếm được tiền cũng hay. Nếu nói rằng tiền không đem lại điều gì tốt đẹp, nhất định sẽ chẳng có ai tin. Thế nhưng, đúng là tiền cũng có mặt trái của nó. Tôi ví như anh kiếm được nhiều tiền, tất yếu sẽ nảy sinh vấn đề hưởng thụ, mua nhà cửa... nên lại chạy theo cơn sốt kiếm tiền. Lúc đó, có tiền cũng không phải là chuyện hay.
- Bây giờ, khi đã có tiền rồi, anh thích làm gì nhất?
- Tôi muốn mở một viện dưỡng lão vì hiện giờ chất lượng phục vụ ở các nơi này không được tốt. Tôi đã quyết định lấy ra 120 vạn tệ để mở trường học.
- Anh nhận chu cấp riêng cho một số trẻ em phải không?
- Đúng vậy, tôi nhận chu cấp cho hai em nhỏ ở Tứ Xuyên. Còn việc chúng có biết là tôi giúp đỡ không, quả thực tôi cũng không biết.
- Anh có dám tiêu nhiều tiền không?
- Tiêu không được mạnh cho lắm. Nhà tôi không hề có các đồ đạc mang nhãn hiệu nổi tiếng vì tôi thấy loại hàng hóa đó bị đánh thuế rất cao. Khi đến các nhà hàng lớn, sang trọng thì từ tấm thảm chùi chân, tranh treo tường đều đắt cả.
- Thế anh không mặc hàng xịn ư?
- Trừ phi có người tặng, còn tự mua ư? Tôi thấy thật lãng phí, nhưng cũng không nên nói với mọi người như vậy. Hàng xịn chắc cũng phải có cái tốt của nó.
- Nhà anh có người giúp việc không?
- Không có đâu, từ nhỏ tôi đã biết tự lo lấy, cái gì cũng có thể tự làm được, từ giặt quần áo, nấu cơm đều phải tự làm, không nhờ ai.
- Nhiều diễn viên nổi tiếng khi ra khỏi nhà phải đeo kính đen để mọi người đỡ nhận ra?
- Đeo cái gì cũng vô dụng thôi, chả có cách gì trốn thoát được đâu. Chỉ có cách là chấp nhận và cư xử không được tuỳ tiện.
- Anh đánh giá như thế nào về tương lai và tiền đồ của mình?
- Về tương lai, tôi cảm thấy mình đang gần đến cuối chặng đường, dù sao thì cũng gần 50 tuổi còn gì. Nếu có đóng phim tiếp, chắc cũng chỉ được vài năm nữa là cùng, mà có lẽ càng về sau, dân chúng càng không thích tôi nữa. Đến lúc đó đành phải về hưu thôi. Còn tiền đồ ư? Tất nhiên là còn cơ hội đóng phim thì vẫn còn cơ hội kiếm tiền, nhưng thú thực tôi không coi trọng chuyện đó lắm. Vì dù sao kinh tế gia đình tôi đã đủ rồi. Do đó, nếu có những kịch bản hay, tiền cát xê thấp, thậm chí là không có, tôi vẫn nhận lời đóng.
(Theo TGĐA)