-
Trong buổi trả lời báo chí hôm nay, Bayern tuyên bố có được Vidal, đồng thời khẳng định tương lai của cầu thủ được liên hệ tới Man Utd, Thomas Muller.
Giám đốc điều hành Bayern, Rummenigge nói: "Có những cầu thủ là vô giá. Chúng tôi bị điên mới bán đi Muller".
Đây có thể xem như câu trả lời rõ ràng nhất của Bayern về trường hợp tiền đạo 25 tuổi. Trước đó báo chí Anh đưa tin Man Utd sẵn sàng chi hơn 100 triệu đôla cho hợp đồng với Muller.
-
Ashley Young thắc thỏm chờ Man Utd
Cầu thủ chạy cánh 30 tuổi người Anh chỉ còn một năm hợp đồng, và muốn tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford, nhưng Man Utd vẫn tỏ ra lạnh nhạt trong việc đàm phán ký hợp đồng mới.
"Tôi muốn ký tiếp hợp đồng với CLB, nhưng tôi không có quyền quyết định việc này và vì thế, tôi chỉ có thể chờ đợi xem sự việc diễn tiến ra sao. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ được làm rõ. Đã có một số cuộc đàm phán sơ bộ. Việc của tôi lúc này là cố gắng thể hiện phong độ thật tốt trên sân cỏ, và để cho người đại diện của tôi toàn quyền làm việc với CLB", Young nói với Sky.
-
Julian Draxler chào từ biệt Schalke, rục rịch gia nhập Juventus
Theo tờ RevierSport, trong bữa tiệc chia tay Schalke của đồng đội Jefferson Farfan, tiền vệ công 21 tuổi người Đức đã chào tạm biệt các đồng đội ở Schalke và thông báo rằng anh sẽ rời đội bóng.
Tổng giám đốc Schalke, Horst Heldt cũng thừa nhận Draxler đã bị mê hoặc bởi viễn cảnh cùng Juventus chinh phục scudetto, thi thố tài năng ở Champions League. "Julian muốn đầu quân cho một đội bóng lớn và Juventus thì chắc chắn không phải là đội bóng nhỏ", ông nói.
Báo chí Đức và Italy đưa tin vụ chuyển nhượng Draxler từ Schalke sang Juventus có thể hoàn thành trong tuần này, với mức phí 27,3 triệu đôla. Nhà vô địch thế giới người Đức sẽ được Juventus ký hợp đồng năm năm, trả lương 3 triệu đôla mỗi năm.
-
Real vẫn ngóng Dea Gea, nhưng khóa chặt Ramos
HLV Rafa Benitez phủ nhận Real đã hết hy vọng tuyển mộ David De Gea, nhưng ông đồng thời khẳng định "chắc chắn 100%" rằng Sergio Ramos sẽ không chuyển sang Old Trafford hè này.
Man Utd đã đề nghị trả 43,6 triệu đôla để mua Ramos và muốn đưa anh này vào làm một phần trong vụ chuyển nhượng De Gea theo chiều ngược lại. Nhưng lời đề nghị đó bị Real từ chối thẳng thừng.
Về phần Van Gaal, HLV này sẵn sàng chấp nhận mất không thủ môn được định giá 54,6 triệu đôla khi anh ra đi dưới dạng cầu thủ tự do hè sang năm, chứ không đáp ứng yêu cầu của Real mà không lấy được Ramos.
-
Edin Dzeko gần như chắc chắn sẽ rời Man City
Đích thân HLV Manuel Pellegrini thừa nhận ông không chắc chắn về tương lai của tiền đạo người Bosnia, khi lý giải về việc ông không không cho Dzeko chơi phút nào trong ba trận đã qua của quá trình tập huấn hè ở Australia.
AS Roma rất có thể là bến đỗ tiếp theo của chân sút từng hai lần vô địch Ngoại hạng Anh này. Báo chí Italy loan tin đội Á quân Serie A đang mặc cả giá Dzeko với Man City. Roma đã đưa ra lời đề nghị ban đầu trị giá 18,7 triệu đôla, nhưng bị từ chối. Man City muốn 31 triệu. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng đội bóng Anh sẽ nhả người nếu nhận được 25 triệu.
-
Man City cho mượn Jovetic. Theo tờ Guardian, Man City đang tiến gần tới thỏa thuận cho mượn Jovetic tới Inter kèm điều khoản bán đứt vào hè 2016. Chân sút người Montenegro có thể ra đi với giá 16 triệu đôla.
Jovetic đến Man City từ hai mùa giải trước nhưng cựu cầu thủ Fiorentina chưa bao giờ được đánh giá cao ở sân Etihad. Mùa trước, Jovetic thậm chí còn bị HLV Pellegrini loại khỏi đội hình dự Champions League ở vòng loại trực tiếp.
-
Pedro vẫn là cầu thủ của Barca. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cho biết ông chưa nhận được lời đề nghị nào cho tiền đạo 27 tuổi, người đang được liên hệ với hàng loạt đội bóng lớn nước Anh.
"Chúng tôi chưa nhận được đề nghị cho bất cứ cầu thủ nào của Barca", ông Bartomeu nói. "Tôi biết HLV Luis Enrique nói rằng đội bóng khác muốn mua cầu thủ Barca thì phải bỏ tiền phá hợp đồng. Tới nay vẫn chưa có ai đề nghị điều này nên đội bóng hoạt động bình thường".
Hợp đồng giữa Pedro và Barca có điều khoản phá vỡ trị giá 33 triệu đôla. Man Utd, Chelsea và Liverpool đều tỏ ý muốn sở hữu tiền đạo đa năng này.
-
"Tôi xác nhận Bayern đã đạt được thỏa thuận chung với Juventus và Vidal", Rummenigge nói với báo chí trong chuyến du đấu Trung Quốc. "Những gì còn thiếu lúc này chỉ là cuộc kiểm tra y tế và chữ ký trong bản hợp đồng. Cậu ấy sẽ gia nhập trại tập huấn Bayern vào tuần tới. Mọi chuyện đang diễn ra xuôi chèo mát mái".
Trang Goal đưa tin từ tuần trước Bayern sẽ trả 43 triệu đôla để có Vidal từ Juventus. Tiền vệ 28 tuổi sẽ là sự thay thế cho Schweinsteiger, người vừa chia tay Bayern sang Man Utd.
Vidal từng được Bayern theo đuổi năm 2011 nhưng khi đó tiền vệ Chile chọn tới Juventus. Tại thành Turin, Vidal giúp Juventus giành bốn chức vô địch Serie A liên tiếp và vào chung kết Champions League mùa trước.
-
Chelsea quan tâm tới Callejon. Tờ Metro đưa tin HLV Mourinho muốn tăng cường hàng tấn công với học trò cũ Jose Callejon. Cầu thủ Tây Ban Nha, từng làm việc với Mourinho tại Real, có thể chơi tốt ở cánh lẫn trung tâm hàng tấn công. Napoli dường như không quyết tâm giữ chân Callejon như Higuain nếu họ nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn.
Cầu thủ 28 tuổi được định giá khoảng 16 triệu đôla. Callejon đã ghi 32 bàn sau 102 trận trong hai mùa giải qua với Napoli. Đây là con số cho thấy sự bền bỉ và tích cực của cựu cầu thủ Real.
-
West Ham gửi đề nghị mua Mirallas. Đội bóng thành London muốn có tiền vệ người Bỉ nhưng chưa thống nhất được phí chuyển nhượng với Everton. West Ham đề nghị trả trước 9,5 triệu đôla kèm điều khoản tăng lên 12 triệu. Tuy nhiên Everton muốn có luôn 16 triệu đôla tiền mặt cho cầu thủ 27 tuổi.
Mirallas có thể chạy cánh và chơi ở trung tâm. Mùa giải trước, Mirallas ghi tới 11 bàn cho Everton dù đá vị trí bên cánh. West Ham đang tìm kiếm một cầu thủ tấn công cơ động sau khi gia cố đội hình với Ogbonna, Pedro Obiang, Dimitri Payet, Darren Randolph và Manuel Lanzini.