Anh Trần Thanh Cần, Đội trưởng Đội bảo vệ trật tự bến ôtô kể, cách đây gần 1 tháng, trong sắc phục an ninh sân bay đang đi kiểm tra đôn đốc nhân viên trong đội thì gặp chuyện "vừa tức, vừa ấm ức".
Trong lúc các chuyến bay từ khắp nơi đổ về, khách đến đông mà xe đến đón thì cũng không ít. Để tránh bị kẹt, các nhân viên trong đội yêu cầu xe đến đón phải dừng đúng chỗ quy định. Thế nhưng một chiếc xe 4 chỗ ngồi láng coóng, biển số xanh cứ "ngay ngắn" đậu giữa đường, mặc cho xung quanh tiếng còi xe inh ỏi. Thấy thế, anh Cần vội đi đến và nhắc nhở tài xế lái xe vào phía trong. Một lần, hai lần, rồi ba lần, tài xế cứ giả câm, giả điếc. Đến lần nhắc nhở thứ tư, tài xế chiếc xe trên liền bước xuống, tay chống nạnh quát thẳng vào mặt anh Cần: "Mày biết xe tao chở ai không? Mày muốn nghỉ việc không? Tao cứ đậu đây. Mày làm gì tao?".
Nghe đến đây, biết gặp phải "thứ dữ" anh Cần nén giận nhã nhặn đáp: "Tôi nghỉ việc hay không chuyện đó tính sau. Bây giờ, mời anh lái xe đi chỗ khác rồi sau đó hãy ký quyết định cho tôi nghỉ việc". Cùng lúc ấy, nghe những tiếng phản đối của những người xung quanh nhao lên, có nhiều tài xế không nén nổi bực tức nhào xuống đòi đánh "thằng láo", tài xế chiếc xe trên liền leo lên nổ máy chạy thẳng.
Ông Trần Vinh Khâm, Chánh văn phòng Cụm cảng hàng không miền Nam cho biết: "Khi gặp những hành khách có thái độ bất hợp tác, chúng tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên an ninh phải mềm mỏng, khéo léo nhưng cương quyết xử lý theo đúng thẩm quyền của mình. Với hành khách, chúng tôi luôn tôn trọng và mong muốn có sự hợp tác vui vẻ vì những chuyến bay an toàn và tốt đẹp". |
Ngày 12/5 vừa qua, anh Phạm Sỹ Hoàng, Đội phó Đội bảo vệ trật tự bến ôtô đang đi kiểm tra những vị trí chốt thì nghe bộ đàm báo tại khu vực quốc nội đến, khách ra đông, cần phải tăng cường thêm người. Đến nơi, do lưu lượng xe vào đón khách quá đông nên khu vực này đã bị kẹt hoàn toàn, không di chuyển được. Ngay lập tức, anh Hoàng và đồng đội liền hướng dẫn xe rẽ sang hướng khác để đón khách, ai cũng vui vẻ chấp nhận vì không thể làm khác được.
Lúc ấy, một chiếc xe chạy vào, anh Hoàng bảo tài xế cho xe ghé vào khu quốc nội đi để đón khách. Tài xế không nói gì, đang vòng tay lái để chuyển hướng thì một người phụ nữ sang trọng ngồi phía sau thò đầu ra nói: "Hành lý nhiều làm sao mang ra được?".
Nghe thế, anh Hoàng vội bảo: "Chị thông cảm đẩy hành lý ra, chứ xe không vào được đâu". Ngay lúc ấy, người phụ nữ sang trọng ấy liền buột miệng chửi thề: "Mày là bảo vệ chứ là cái gì mà dám cản tao? Làm trật tự, kiểm soát sân ga là cái thứ gì? Mẹ mày". Quá sững sờ, anh Hoàng hỏi lại: "Sao chị chửi tôi? Chị thấy không, đang kẹt xe mà".
Chẳng cần nghe lời giải thích, người phụ nữ miệng cứ sa sả chửi bới đầy những lời lẽ thô tục. Có lẽ thấy chửi một mình chưa đã nên khi thấy một người đàn ông từ trong sân bay đang đẩy hành lý bước ra, người phụ nữ liền chỉ vào anh Hoàng và nói với người đàn ông: "Anh ơi! Thằng bảo vệ này nó chửi em. Nó dám không cho xe em vào để đón anh". Nghe thấy thế, người đàn ông vội bước đến định gây sự thì nghe anh Hoàng bảo: "Anh đã biết chuyện gì chưa mà qua gây với tôi?". Quá bất bình trước sự lộng hành, vô văn hóa của người phụ nữ nọ, hành khách xung quanh phản ứng quyết liệt, kể lại sự ngược ngạo của người phụ nữ nọ. Có lẽ cũng cảm thấy mắc cỡ nên người phụ nữ bèn lầm bầm lên xe ra về.
Ông Trương Quang Sơn, Phó giám đốc Trung tâm khai thác ga Tân Sơn Nhất nói thêm, chuyện hành khách quát mắng anh em an ninh trật tự xảy ra như cơm bữa. Họ chỉ coi anh em như là những bảo vệ đơn thuần, không có quyền hành gì trong bảo đảm an ninh trật tự sân bay. Họ không hiểu được vì lý do an ninh nên sân bay có những quy định nghiêm ngặt hơn so bến xe, bến tàu. "Hy vọng sân bay sẽ không phải đón tiếp những hành khách “ông kẹ” để công tác bảo vệ an ninh sân bay luôn được thuận lợi, đảm bảo an toàn cho những chuyến bay", ông nói.
(Theo Thanh Niên)