From: Quang Dat
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:17 AM
Subject: Chi Loan thân men!
Đọc xong bài viết của chị em cảm thấy thật bức xúc. Đúng là trên đời này có rất nhiều loại người, nhưng loại người như anh ta thì quả thật là trơ trẽn hết mức. Có lẽ ngay từ đầu, anh ta đã cố tình đưa chị vào một cái bẫy rất khôn ngoan và đầy toan tính chứ không phải vì lý do vợ bệnh.
Vì sao ư? Vì chị có viết rằng trước khi chưa được chị chấp nhận lời yêu thì anh ta đã quyết tâm theo đuổi chị rồi. Nhưng dù sao đi nữa thì theo tôi nghĩ chị cũng là người có lỗi với chính bản thân chị. Chị có nói rằng chị là một cô gái gia giáo nhưng hãy thử ngẫm nghĩ xem, hoàn cảnh mà anh ta nói ra với chị là như nào?
Vợ anh ta ốm sắp chết, anh không những không ở bên vợ mà lại đi tán tỉnh cô gái khác rồi bảo rằng cuộc sống vợ chồng không hợp và chị là người hòa hợp được với anh ta. Khi anh ta nói vậy thì bản chất của anh ta cũng đã lộ quá rõ rồi, nhưng chị lại không nhận ra mà lại còn yếu mềm để rồi ngã vào vòng tay dối trá của anh ta.
Chị cam tâm làm người thứ ba mặc dù chị biết rằng như thế sẽ làm cho lòng tự trọng của bản thân chị bị tổn thương. Không những thế, chị cũng đóng vai một người đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Là một người gia giáo, tôi nghĩ chị không khó để nhận ra những việc mình làm có ảnh hưởng thế nào tới gia đình anh ta.
Giờ chuyện đã đến nước này thì cách tốt nhất là chị hãy mau chóng chấm dứt chuyện tình cảm với anh ta. Nếu còn níu kéo ngày nào thì người khổ đau sẽ là chị chứ không phải con người bội bạc kia.
Chị cũng thấy rồi đó. Đạt được mục đích của mình rồi thì với anh ta chị chẳng là cái gì cả. Nói thẳng ra anh ta chỉ coi chị như một người qua đường thôi. Và đã bao giờ chị kiểm chứng là bệnh của vợ anh ta thực sự là như thế nào chưa?Đến mức độ ung thư sắp chết hay chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo để tìm cách tiếp cận chị thôi.
Tôi nghĩ trong trường hợp này có lẽ đó là sự dối trá. Vì anh ta nói vợ đã khỏi bệnh thì tôi thấy hơi hoang đường. Khỏi bệnh hay chỉ là anh ta chán chị rồi? Dù sao đi nữa thì chị cũng phải dứt khoát chuyện tình cảm vô lý này. Chuyện tình cảm bao giờ cũng khó khăn và với người trong cuộc mọi chuyện lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu cứ u mê thì sẽ không bao giờ chị có thể thoát khỏi chuyện này.
Chị đã tâm sự cùng mọi người, mong mọi người chia sẻ cùng chị thì tôi tin chị sẽ rút ra được nhiều điều từ những lời chia sẻ chân thành của độc giả. Mong chị hãy quyết định sáng suốt vì với chị vẫn còn là một tương lai dài phía trước.
Nói thực chuyện dối trá trong tình cảm tôi cũng từng trải qua và hơn thế nữa còn là một nạn nhân. Tôi đã suy sụp rất nhiều nhưng rồi tôi cũng nhận ra cuộc đời còn nhiều thứ đáng để trân trọng hơn là chuyện tình cảm đã làm tan nát cõi lòng mình.
Chúc chị sớm trở lại cuộc sống bình thường mà hạnh phúc đích thực sẽ đến với chị vào một ngày không xa.