Đại diện của Việt Nam - Hương Giang. Ảnh: Missasia. |
Người đẹp Uzberkistan được thông báo có chiều cao 1,8014 m, hơn Giang 1 cm và trở thành thí sinh cao nhất trong số 23 cô gái đã đến dự thi. Đại diện của Nhật Bản thấp nhất, với chiều cao 1,63 m.
Điều các thí sinh sợ nhất là báo giới Hong Kong. Các phóng viên địa phương thường xoáy vào điểm yếu của các cô. Trong những ngày đầu, cô gái người Hoa đến từ Mỹ bị miêu tả là "chân to như chân voi". Thí sinh Singapore bị chụp ảnh hở ngực rồi đăng báo. Cô gái nhí nhảnh người Nhật lỡ phát âm "hầy" thành "hày", trở thành một từ bậy trong tiếng Trung. Bị bêu riếu, ba cô đã khóc nức nở. Trước những "gương tày liếp" này, các thí sinh khác chấp nhận quy định ở lại khách sạn trong những ngày nghỉ của Ban tổ chức một cách vui vẻ hơn. Các cô cũng phải tự dọn phòng vì sợ nhân viên khách sạn bị báo chí mua chuộc, sẽ chụp ảnh trộm phòng ngủ khi vào dọn dẹp.
23 thí sinh đã có mặt. Hàng đầu: Hoa hậu Uzbekistan cao nhất đứng thứ ba từ phải sang, thí sinh bị ví "chân voi" đứng thứ sáu từ phải sang. Ảnh: Missasia. |
Kỷ niệm vui nhất của Hương Giang là khi cô thông báo không thi tài năng, có thí sinh đã khuyên cô nên thể hiện tài huýt sáo mà không "tru mỏ". Cuộc thi tài năng sẽ diễn ra vào 8/10.
Shopping là điều hấp dẫn nhất đối với các cô gái, sau một tuần bị các quản lý kiểm soát chặt chẽ và không có nhiều hoạt động. Hương Giang kể: "Ở Hong Kong, du khách có thể mua sắm cả ngày cũng được. Mọi người sắm nhiều quần áo, đồ dùng, nhất là hàng điện tử vì giá khá rẻ so với nhiều nước". Cô gái Việt Nam chưa mua nhiều vì muốn chờ đến lúc gần về nước mới đi "sưu tầm" hàng hóa.
Người đẹp Ấn Độ. Ảnh: Missasisa. |
Thí sinh khảnh ăn nhất trong số 23 người đã có mặt là đại diện của Ấn Độ. Cô không ăn được thịt bò và thịt lợn. Hôm 3/10, cô đã bị người quản lý nhắc nhở vì không đi ăn tối cùng đoàn mà tự ý tách ra, đi tập thể dục trong khách sạn.
Uzbekistan có đồ ăn và phong tục khác biệt hẳn nơi diễn ra Miss Asia, nhưng thí sinh nước này vẫn cùng mọi người đánh chén tì tì. Hương Giang cũng không gặp khó khăn, vì khi ở Việt Nam, cô thường đi ăn đồ Trung Quốc.
Hương Giang được người quản lý và dân địa phương so sánh là giống với Lý Gia Hân, Hoa hậu Hong Kong 1988. Tuy nhiên, sau khi xem ảnh người mẫu - diễn viên này trên mạng Internet, Giang tuyên bố: "Tôi thấy chẳng giống gì cả".
H.T.