Vì lỡ giơ tay khi nhà sản xuất chương trình gọi tên chuyên gia công nghệ Guy Kewney, Guy Goma - một người Trung Phi - bị đưa vào trường quay để bàn luận về cuộc chiến bản quyền logo của hai công ty Apple.
![]() |
Guy Kewney (trái) và Guy Goma. |
Goma thực ra tới đài BBC để phỏng vấn xin việc. Nghĩ rằng đây là một phần của cuộc phỏng vấn, Goma vào phòng và sẵn sàng nói chuyện.
Tuy nhiên, những gì được bàn luận trong cuộc phỏng vấn lại là về cuộc chiến của hai công ty Apple. Khi anh nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. "Tôi thực sự choáng váng và nghĩ: 'Trời, mình đang làm cái gì thế này?'".
"Nhưng khi đã ngồi vào chỗ và bắt đầu cuộc nói chuyện với người dẫn, tôi không thể dừng lại vì nó sẽ thật kinh khủng", Goma nói. "Khi đó, tôi tự nhủ: 'Đành vậy thôi, cứ tiếp tục xem thế nào'".
Cuộc phỏng vấn hôm 8/5 gây ra nhiều xôn xao trong giới truyền thông vì người đàn ông trông khá bối rối trên truyền hình không hề giống vị chuyên gia da trắng, râu quai nón Kewney. Rất may, Goma đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Karen Bowerman rất xuất sắc.
"Anh có ngạc nhiên về phán quyết hôm nay không?", người phỏng vấn hỏi về chiến thắng của công ty máy tính Apple.
"Thực ra, tôi rất ngạc nhiên bởi tôi không mong đợi điều này khi tới đây", Goma đáp.
Goma - tốt nghiệp tại một trường đại học ở Trung Phi - đã nói chuyện với Kewney về sự việc nhầm lẫn hôm 8/5. "Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi. Tôi tới đó để phỏng vấn xin việc", Goma kể.
Một phát ngôn viên của BBC cho biết cuối cùng Goma cũng nhận được công việc ở đài truyền hình này.
Guy Kewney tỏ ra khá hài hước về việc bị bỏ lại ở quầy lễ tân và xem một người khác trả lời các câu hỏi dành cho anh trên truyền hình. "Đây là một trong những lúc mà anh sẽ nghĩ: 'Chúa ơi, cái chết tiệt gì đang diễn ra thế nhỉ?'", anh nói.
Anh cho rằng có thể thời tiết xấu khiến anh đến muộn đã gây ra sự lầm lẫn này.
H.N. (theo AFP)