![]() |
||
Đây là toàn bộ hành trang mang theo trong chuyến đi của anh Long, cùng 680.000 đồng. Anh nói: "Tôi nhận ra rằng ai cũng đang mang trên mình một chiếc ba lô "Cuộc sống". Có người thì mang vác "Cuộc sống" cồng kềnh, có người gọn nhẹ. Nếu muốn tự do như chim, bạn phải đơn giản cuộc sống của mình".
|
![]() |
Xa lộ Hà Nội (TP HCM) lúc bình minh qua ống kính của khách bộ hành. |
![]() |
Chân phồng rộp sau ngày đi bộ thứ nhất, Long phải vết phồng để tiếp tục hành trình. |
![]() |
Trên chặng đường ngày thứ hai, Long gặp và trò chuyện với anh Triệu Quang Sáu, người dân tộc Sán Dìu, quê Cao Bằng, lập nghiệp 20 năm ở Đồng Nai. Anh Sáu đã giao rẫy cho con cháu, ra đường điều tiết giao thông. |
![]() |
Hành trình ngày thứ hai chủ yếu đi trong mưa và gió, được Long đánh giá là ngày đi vất vả nhất hành trình. |
![]() |
Ngày thứ 3, anh rời Xuân Tâm (Xuân Lộc, Đồng Nai) lúc tờ mờ sáng. |
![]() |
Anh ngủ nhờ một đêm tại phòng làm việc của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. |
![]() |
Trên đường đi ngày thứ 4, giặt đồ mà không có chỗ phơi, anh quyết định phơi quần áo ngoài ba lô đeo trên lưng. |
![]() |
Thực phẩm của anh khi đến Bình Thuận là thanh long mua tại vườn nông dân, 10.000 đồng được đến 5 kg |
![]() |
Hoàng hôn Phan Thiết qua ống kính Phạm Thành Long. |
![]() |
Về đến đích Mũi Né lúc trời đã tối. "Các cơ chân nhức mỏi, những vết thương cũ chưa lành hẳn, tuy nhiên chưa bao giờ chúng tôi có ý định rời bỏ mục tiêu của mình". Trong ảnh là Long cùng người bạn đồng hành. |
![]() |
Ngày thứ 5, anh vừa đi vừa ngắm cảnh Mũi Né. "Sau vài ngày khởi hành, chúng tôi đã đen đi rất nhiều, thậm chí còn bị bỏng nắng". |
Phạm Thành Long