From: Anh Viet MQL
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:28 AM
Subject: Gửi bạn Vy.
Bạn Vy thân mến,
Tình cờ đọc được câu chuyện của bạn. Thú thật là tôi hơi sửng sốt. Lý do là trong hiểu biết của mình tôi từng chứng kiến nhiều mối tình lệch nhau về tuổi tác và hoàn cảnh. Tuy nhiên, tình cảm nảy sinh giữa bạn và cậu bé con chị bạn thì lại khác. Nó vượt quá mức tưởng tượng rồi.
Dĩ nhiên người ta vẫn biện minh rằng tình yêu không giới hạn tuổi tác, song ở đây hai người lệch nhau đến 19 năm và hẳn là từng có kiểu xưng hô khác (cô cháu hay dì cháu chẳng hạn). Trong hoàn cảnh tương tự việc người đàn ông lớn gấp đôi bạn gái của mình thì người ta vẫn thấy đỡ ngại hơn...
Nếu người ấy không phải là con trai của bạn đã là chuyện khó xử. Đằng này như vậy một khi chị bạn và mọi người hay được tôi e cũng khó mà có sự cảm thông và chia sẻ với bạn.
Nếu góp ý với bạn thì cho tôi được có lời khuyên là bạn hãy bình tâm và chủ động thoát ra khỏi mối tình này, dù đó không phải là quyết định dễ dàng. Song nó lại là điều cần thiết. Ít ra là với 4 người, gồm bạn và cậu trai kia, chị bạn và cả con trai bạn nữa!