From: Nguyen Truong Tam
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 10:45 PM
Subject: Thu gui ban Trang
Bạn Trang mến,
Sau khi đọc những lời tâm sự của bạn, tôi xin gửi đôi dòng chia sẻ với bạn.
Qua những lời bạn chia sẻ trong thư, tôi thực sự khâm phục bạn: một người con gái trẻ, nhưng rất giàu nghị lực và có lòng tự trọng. Nhưng dường như "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", và cuộc đời đã không dành cho bạn những ưu đãi và sự dễ dãi. Đó là sự "bất công" mà có lẽ ai trong chúng ta cũng phải đối diện ít là một lần trong đời, ở những mức độ khác nhau và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chính nhờ đó mà người ta mới biết được ai là người có nghị lực và bản lĩnh thực sự, và tôi nhìn thấy ở bạn những phẩm chất đó.
Chuyện của bạn đúng là buồn thật, nhưng tôi nghĩ mọi sự chưa phải là đã kết thúc đâu, bởi vì bạn may mắn có được một người bạn trai lý tưởng. Theo nhận xét của tôi, anh ấy là người có nhân cách, có tính tự lập, và yêu bạn bằng một tình yêu chân thành (ít là qua những gì bạn chia sẻ trong thư). Đúng là sự thật phũ phàng khó mà "nuốt trôi", nhưng tôi thực sự tin tưởng rằng anh ấy sẽ vượt qua được cú sốc đó bằng lòng độ lượng và tình yêu rất lớn dành cho bạn.
Tôi nói điều này là có cơ sở, dựa vào cách anh ấy hành động khi bị gia đình và người thân phản đối mối quan hệ của hai người. Với lại trong thời buổi ngày nay, quan niệm về chữ "trinh" không còn quá khắt khe và cứng nhắc như trước đây nữa, đặc biệt là đối với một người thanh niên trẻ, có hiểu biết và có tiếp xúc với thế giới bên ngoài như anh ấy. Tôi nói điều này hoàn toàn không có ý phủ định giá trị truyền thống, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng cần phải biết đánh giá và phân biệt giá trị đó trong mỗi hoàn cảnh cụ thể.
Đơn cử trường hợp của bạn, đó hoàn toàn là một tai nạn nằm ngoài ý muốn, và chính bạn là một nạn nhân chứ không phải là tác nhân gây ra sự việc. Tôi không nghĩ chuyện đó là quá nghiêm trọng, mặc dù chính tôi và bạn gái tôi cũng có cùng suy nghĩ như các bạn: biết gìn giữ cho nhau và dành sự trọn vẹn cho nhau trong ngày cưới. Nhưng trong nhận thức của tôi, sự trinh tiết của người gái không chỉ ở lãnh vực thể lý, mà nó tại chính yếu ở lãnh vực tâm lý, tức là ở trái tim của họ, và đó mới thực sự là điều quan trọng.
Nói nôm na một chút, nếu chiếm được trinh tiết của người con gái về phương diện thể lý mà lại không chiếm được trái tim và tình cảm của họ, thì điều đó mới thực sự là bi kịch.
Bản thân tôi cũng là một người đang đi học ở nước ngoài nên tôi hiểu được nỗi nhớ mong và đợi chờ của những đôi tình nhân phải sống xa nhau vì cách trở địa lý. Và tôi tin rằng anh ấy cũng hiểu được bạn có giá trị và ý nghĩa lớn như thế nào trong cuộc đời của anh ấy, nhất là khi anh ấy phải sống xa bạn trong một thời gian dài như thế. Vì vậy, theo tôi nghĩ, bạn nên chọn không gian và thời gian thích hợp để nói cho anh ấy biết tất cả những gì đã xảy ra.
Tôi không tin là anh ấy sẽ vì chuyện đó mà nói lời chia tay. Đó cũng là một liều "thuốc thử" về lòng độ lượng và tình yêu của anh ấy dành cho bạn lớn đến mức nào. Nếu vì chuyện đó mà anh ấy ra đi thì tôi nghĩ bạn cũng không nên luyến tiếc một người đàn ông như thế... Còn nếu bạn cứ chôn kín chuyện đó trong lòng, thì dù sau này hai người có sống với nhau, bạn cũng sẽ bị dày vò và đau khổ mãi. Và nếu đến lúc đó mới chịu nói ra, thì e rằng anh ấy sẽ đánh mất niềm tin nơi bạn, bởi vì từ trước đến giờ hai bạn "chưa hề nói dối và giấu giếm nhau điều gì"!
Tôi tin rằng anh ấy là người có nhân cách lớn và tôi cầu nguyện cho hai bạn cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn để đi đến bến bờ hạnh phúc. Đừng bao giờ có suy nghĩ là bạn "không còn xứng đáng với anh ấy". Theo tôi, bạn là một người con gái trong mơ đối với bất cứ chàng trai nào! Hãy tự tin, Trang nhé!
Mến,
Một người bạn.
PS: Tạm thời tôi không nói đến chuyện đòi lẽ công bằng đối với con "yêu râu xanh" đã dã tâm cướp đi cuộc đời của đứa em vợ, nhưng chỉ tập trung vào những chia sẻ và cách thức hàn gắn lại những đổ vỡ mà thôi.