From: lee nhung
Posted At: Tue 2/21/2006 12:18 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gửi Anh Vũ và cũng xin gửi đến người tôi đã yêu!
Chào anh!
Tôi không tự tìm đến để đọc tâm sự của anh trên web mà là do người bạn trai cũ của tôi gửi cho tôi. Vì chuyện tình cảm của chúng tôi giống như chuyện tình của anh, cũng tay ba, cũng dối dang và tôi đã làm cho 2 người đàn ông yêu tôi đau đớn, uất hận và căm ghét tôi... để rồi không thể quên tôi, để rồi cả hai cùng tha thứ cho tôi và cuối cùng tôi đã chọn người đàn ông sau này, để lại nỗi đau và uất hận trong lòng người đàn ông tôi từng yêu tha thiết.
Tôi và T. đã quen nhau cách đây hơn bốn năm, ban đầu là do tình cảm của tôi nồng nàn, chân thật vì thế mặc dù T. không yêu, nhưng đã quen tôi, và dần dần tình yêu T. dành cho tôi càng lớn. Tôi đã tha thứ tất cả những lỗi lầm của anh từ nhỏ nhặt đến lớn lao... và cũng giống như anh, mỗi lần có gì xảy ra thì T. đều nói chia tay. Anh và T. có hiểu cảm giác của con gái bọn tôi khi trót yêu một người mà suốt mấy năm trời luôn sống trong sự chịu đựng, sự tận tuỵ, chỉ biết dành tất cả cho người mình yêu, nhưng hễ khi có gì xảy ra là đều nói lời chia tay không?
Con gái chúng tôi nào có mong gì ngoài một tình yêu chân thật, sự lo lắng và yêu thương từ người đàn ông mình yêu đâu! Anh nghĩ chia tay cuộc tình 4 năm chúng tôi không buồn sao? Không đau sao? Không mất mát và tổn thương sao? Không, chúng tôi chịu đựng nhiều hơn thế nữa anh ạ! Chúng tôi mệt mỏi và vì thế khi có được người thật sự yêu thương, lo lắng cho mình chúng tôi đã trở thành kẻ lừa dối.
Nhưng thử nghĩ lại mà xem, sao khi có trong tay những gì tốt đẹp, hạnh phúc các anh không giữ lấy, không trân trọng, để rồi khi mất đi các anh bắt đầu van xin, tìm kiếm, cay đắng nặng nhẹ chứ? Sao các anh không nghĩ rằng sự việc ra đến như thế là từ đâu? Có những thứ mất đi rồi thật sự không thể tìm lại được dù đã cố tìm anh ạ! Tình cảm không là thứ dễ có, nhưng cũng không phải là khó có. Con gái chúng tôi dù mạnh mẽ cấp mấy cũng có lúc phải yếu mềm, và khi đó chúng tôi cần gì các anh biết không? Chúng tôi cần được yêu thương, cần được che chở và cần sự vững chắc lâu dài.
Tôi khác người bạn gái của anh, vì người đàn ông sau này của tôi còn độc thân, rất tốt, rất yêu thương tôi và cũng từng cố gắng bức ra khỏi tôi vì sự lừa dối mà tôi đã mang lại cho anh ấy. T. và người đàn ông hiện tại của tôi đã trở thành bạn, không ai nói xấu ai và cũng không ai gây tổn thương cho ai, trái lại người đàn ông sau này luôn luôn nể và quý T. Chỉ có tôi làm cả hai đau mà thôi. Tôi giống bạn gái anh, cũng có lúc yêu hai người luôn, cũng xót xa khi biết ra người đàn ông trước đây của mình đang hẹn hò với người con gái khác, cũng dằn vặt và cũng xót xa.
Chắc có lẽ anh muốn biết tại sao lại như thế đúng không? Tại vì chúng tôi ích kỷ, tại vì người đàn ông mà chúng tôi đã bỏ ra thời gian, công sức, nước mắt để làm cho họ ngày càng tốt hơn, chín chắn hơn và có tương lai hơn thì nay người con gái khác lại có quyền hưởng những thứ đó! Chắc anh sẽ hỏi tại sao các cô không quay lại chứ gì? Mọi việc đã xảy ra, nếu chúng tôi quay lại thì liệu có như ban đầu được không? Hay vì nhất thời vì không được nên càng muốn được cho thoả lòng mà các anh làm tất cả để khi có được chúng tôi rồi các anh ra sức hành hạ, sĩ vả chúng tôi? Làm sao chúng tôi quay lại được khi bây giờ chúng tôi cũng đã có tình cảm với người hiện tại dù đôi lúc cách cư xử của người hiện tại có làm cho chúng tôi muốn xa!
Tôi không dám khuyên anh điều gì, nhưng tôi nghĩ, dù sao chúng ta cũng đã mang một kiếp người, điều này thì anh không thể từ bỏ được, vì chúng ta còn gia đình, sự nghiệp và tương lai phía trước. Nếu như anh cảm thấy đã làm tất cả mà người con gái đó vẫn không quay về thì anh nên nghĩ rằng rồi có lúc cô ấy sẽ hối hận vì đã bỏ một người đàn ông tốt như anh. Đó là suy nghĩ của tôi vì tôi biết rằng người bạn trai cũ của tôi là người đàn ông rất tốt, đã chín chắn và rất yêu thương tôi. Nhưng bây giờ thì không thể và mặc dù tôi rất đau lòng, rất xót xa khi nghĩ rồi anh sẽ có người khác, nhưng thà như thế còn hơn... Xin lỗi anh!