Người gửi: VH
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Sống trên đời cần có một tấm lòng...
Lâu rồi, tôi có đọc câu chuyện dạng hồi ký do một y tá kể lại. Chị là y tá cho một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Một lần, để động viên đứa con gái yêu quý khi cháu giành được thành tích tốt trong học tập, vợ chồng chị quyết định tặng cháu một chuyến đi chơi biển Sầm Sơn.
Khi vừa đến nơi, cháu bị đau bụng dữ dội. Với kinh nghiệm một y tá, chị chẩn đoán bệnh của con gái không nhẹ và cả nhà phải quay về Hà Nội ngay trong đêm đó. Trên đường về đến Thanh Hóa, cơn đau khiến cô bé lịm đi, anh chị phải vội vàng tìm đến bệnh viện tỉnh đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Cô con gái bé bỏng của chị bị đau ruột thừa, phải mổ gấp.
Nhìn con đau, chị như đứt từng khúc ruột. Nhưng ngược lại với sự lo lắng, sốt ruột đến cháy lòng của chị là sự lạnh lùng, thản nhiên và cả vô tâm, có ý "ăn tiền" của y tá và bác sỹ trong bệnh viện. Lần đó, chị đã phải rơi nước mắt. Trong một phút đối diện với chính mình, chị chua xót nhận ra hình bóng của mình trong những con người đó. Chị nhớ lại những "đồng tiền bẩn" mình đã đòi hỏi từ những người lao động nghèo khổ, về thói hạch sách chị đã thể hiện với bệnh nhân.
Người ta vẫn nói rằng, trên đời này cái gì cũng có giá của nó. Trịnh Công Sơn cũng viết: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi?".