From: Chong yeu ne vo
Sent: Wednesday, March 12, 2008 9:20 AM
Subject: Gui toa soan: Chuyen cua Linh gian tiep keo toi vao rac roi!
Kính gửi quý báo VnExpress cùng bạn Linh thân mến,
Tôi không định viết hay tham gia ý kiến gì vào tâm sự của bạn đâu. Nhưng cuối cùng loằng ngoằng thế nào câu chuyện của bạn lại gián tiếp lôi tôi vào rắc rối. Tôi nói đến đây thì ai đọc cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng tôi xin kể ra như thế này:
Tôi viết bài gửi tòa soạn, gửi bạn Linh cũng là gửi một lời xin lỗi thật lòng tới người yêu tôi, tới một nửa của tôi. Nên rất mong anh chị đăng bài viết này của tôi như một lời nhắn xin lỗi tới người mà tôi yêu thương nhất.
Tôi và “vợ” tôi (tôi và người yêu của tôi vẫn gọi nhau là chồng và vợ mà, dù rằng chúng tôi chưa làm đám cưới với nhau, nhưng trong thâm tâm chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng mình là chồng là vợ của nhau rồi) rất thường xuyên đọc trang Tâm sự của báo VnExpress.
Vài hôm trước tôi và vợ chat với nhau trên mạng Yahoo có bàn về quan điểm tình cũ, tình mới và đề cập đến câu chuyện của bạn Linh. Vợ tôi thì vốn tính tình rất nhân hậu, bao dung nên nói với tôi là mọi người hơi quá đáng khi viết bài tâm sự gửi đến Linh. Linh dù sao cũng biết là mình sai, biết là mình có lỗi rồi, giờ viết tâm sự lên đây chỉ mong mọi người cho lời khuyên, giúp Linh gỡ rối, chứ đâu phải để ngồi nghe chửi.
Người ta biết lỗi rồi thì mọi người cũng nên khoan dung một chút, nhiều người viết hơi quá đà và nặng lời. Tôi thì lúc đó nghe vợ nói vậy ma xui quỷ khiến thế nào cứ nghĩ vợ tôi cổ vũ cái phong trào bỏ cũ, theo mới. Đâm ra lo lo nên cố gắng giải thích cho vợ thế là không tốt, thế là hơi tàn nhẫn với người yêu cũ. Nhưng vợ tôi thì cứ cho rằng dù sao thì Linh cũng đáng thương, giờ chắc đang là dằn vặt và đau khổ lắm.
Cuối cùng mãi một hồi xong rồi hai bên tôi và vợ tư tưởng không thông. Đến tối hôm đó gọi điện rồi lại bàn về cái chuyện tình cũ tình mới của Linh. Tôi ngu dại không thể tả nổi buột miệng nói một câu: "Vợ mà nói như thế thì rồi vợ cũng giống người con gái đó”. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường tôi lại đi nói với người yêu thương nhất câu đó cơ chứ. Thế là vợ tôi buồn quá trời luôn à.
Vợ tôi khóc và bảo: “Chồng nói thế khác nào bảo vợ không chung thủy”. Tôi ân hận không để đâu cho hết, tự nhiên làm vợ buồn. Tôi gọi điện vợ không nghe máy nữa. Vợ bảo không giận tôi, nhưng buồn lắm vì tôi không tin tưởng vợ nên mới nói ra những lời như thế. Câu chuyện của Linh làm tôi tự nhiên dính vô rắc rối.
Nhưng cũng cảm ơn Linh vì có câu chuyện của bạn tôi càng thêm yêu và nâng niu tình yêu của mình hơn, càng hiểu vợ tôi hơn, hiểu rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, hiểu rằng vợ tôi cũng yêu tôi thật nhiều. Và càng yêu thương vợ tôi hơn để cho xứng đáng với tình yêu trong sáng, thủy chung son sắt mà vợ tôi (một người con gái vô cùng bao dung, nhân hậu, rất thông minh tài năng và vô cùng xinh đẹp, có một giọng nói ngọt ngào và rất nhiều anh chàng mê mẩn làm “cây si” và “vệ tinh”) đã dành cho tôi, một tên con trai chẳng lấy gì làm giỏi giang cho lắm, cũng chẳng lấy gì làm đẹp trai.
Vợ yêu dấu ơi, cho chồng xin lỗi nhé! Chồng ngàn vạn lần xin lỗi vợ à! Chồng buột miệng nói vậy không phải chồng không tin tưởng vợ đâu à. Vợ à! Vợ có biết chồng yêu vợ nhiều đến thế nào không? Đừng buồn chồng nữa nhé. Mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, không điều gì có thể chia cách được hai đứa mình vợ à. Với vợ yêu dấu, tình yêu là mãi mãi, tình yêu mãi ở lại giữa hai ta.
Còn riêng với bạn Linh. Tôi cũng có đôi lời với bạn à. Đọc tâm sự của bạn viết tôi biết bạn đang trong tâm trạng u ám, thực sự đang rối trí và rất hoang mang, dằn vặt đau khổ rồi. Bằng chứng là nhiều chỗ bạn viết đã rất mâu thuẫn chứng tỏ bạn đang bế tắc không lối thoát. Nhưng tôi đoán là bạn đang mong muốn một điều nhất là: “Người yêu cũ không còn yêu bạn nữa, anh ấy tươi tỉnh, vui vẻ và bạn có thể lao vào vòng tay của người yêu mới và kết thúc bằng một đám cưới”.
Tiếc là cái điều mà bạn mơ ước đó không thể ngay lập tức hiện ra trước mắt bạn. Sao bạn cứ nhất định làm một việc cần rất nhiều thời gian trong một phút chốc vậy? Khác nào bạn đi một đoạn đường hàng trăm km nhưng lại chỉ muốn tốn vài giây. Cái bạn cần bây giờ là để thời gian nó trôi qua bình yên đó. Cứ làm những việc mà mình hàng ngày vẫn làm, tạm gác chuyện tình cảm qua một bên.
Bạn đừng lấy lý do yêu người khác mà chia tay người yêu cũ như thế nó cũng bớt nặng nề hơn cho anh ấy. Bạn cứ chia tay vì thực sự con tim đã không còn yêu nữa, nhưng đừng đi lại với người yêu mới như thế thì anh ấy bớt đau hơn. Bạn chia tay rồi bạn lại một mình, vậy thì gia đình của người yêu cũ và anh ấy cũng đỡ đau lòng hơn. Cũng không ai trách cứ gì bạn nữa.
Chuyện yêu nhau rồi chia tay, sau đó có người yêu mới là chuyện bình thường của tình yêu không ai bàn luận về vấn đề đó cả. Nhưng chia tay vì yêu một người khác trong lúc hai người vẫn yêu nhau thì lắm chuyện lắm đó. Chia tay rồi có người yêu mới, sự việc nối tiếp thì không sao, nhưng chia tay do yêu người mới sự việc diễn ra song song thì đúng là bế tắc lắm đó. Bạn biến cái việc chia tay vì yêu người khác của mình thành việc chia tay bình thường, biến cái “song song” thành “nối tiếp”.
Dù sao bạn chia tay cũng là tốt vì trái tim không còn yêu nữa, đó là cách giải thoát cho cả bạn và người yêu cũ. Bạn có biết rằng trong tình yêu khi bạn đã nhận một người là người yêu mình thì tình yêu trong đó còn phải có trách nhiệm, quan tâm đến cảm giác của nhau và tình thương nữa bạn à. Bạn cứ chia tay thôi, rồi một mình, rồi sau đó khoảng 1 năm chẳng hạn bạn có người yêu mới thì chẳng ai nói gì, chẳng ai bàn luận gì cả và người yêu cũ của bạn cũng không sốc nặng nề nữa.
Nếu yêu bạn thật lòng thì An có thể đợi chờ bạn 1 năm tôi nghĩ là không vấn đề gì, tôi với vợ tôi còn đang xa nhau tầm 3 hay 4 năm do vợ tôi đi công tác xa nè! Có vấn đề gì đâu. Cái bạn cần bây giờ là thời gian đơn giản vậy thôi, thời gian để ở một mình học tập và lao động. Những điều tôi vừa khuyên bạn đó cũng là một chút trách nhiệm cuối cùng mà bạn có thể làm cho người yêu cũ.
Trong lúc này bạn cần cố gắng hiểu cảm giác của người yêu cũ, tạm thời hy sinh cái ham muốn, cái tham vọng của mình một thời gian để cứu lấy tâm hồn của một người đã yêu mình 5 năm thật lòng, chân thành. Bạn yên tâm, bạn không phải hy sinh lâu đâu, đừng lo chỉ một thời gian ngắn thôi mà.
Chúc bạn hạnh phúc thành công và có được lựa chọn sáng suốt cho mình. Hãy sống mà khiến cho bất kỳ ai từ bạn bè người thân cũng phải tôn trọng nhân cách, đạo đức và nhân phẩm của mình. Đừng vô tình đánh mất điều đó bạn à. Niềm hạnh phúc trọn vẹn là niềm hạnh phúc riêng chan hòa trong niềm hạnh phúc chung!
Thân chào bạn Linh!
Tái bút: Câu chuyện của bạn gián tiếp kéo tôi vô rắc rối. Giờ tôi phải chạy về xin lỗi vợ tôi đây, tôi yêu vợ tôi lắm nên vợ tôi mà buồn thì tôi sao mà vui cho nổi. Vợ ơi! Nhớ vợ lắm à. Yêu vợ nhất à. Vợ chồng mình yêu nhau nhất, đừng buồn chồng nữa nha kẻo tội nghiệp chồng à. Chồng mà thấy vợ buồn, vợ khóc là chồng xót ruột muốn chết à. Vợ yêu dấu à!